
‘Máy bay chưa dừng hẳn, nhóm khách Việt đã đứng sấn sổ, cố tìm cách chen lấn lên phía gần cửa ra để được xuống trước’.
“Có lần, tôi bay từ châu Âu về Việt Nam, quá cảnh ở Singapore. Không may, sau chặng bay dài, tôi bị nhức đầu (có thể do khó ngủ, mệt và sốc nhiệt). Khi lên máy bay từ Singapore về Sài Gòn, tôi gần như ngồi gục vì quá mệt. Tiếp viên thấy tôi có vẻ bất ổn nên còn phải tới hỏi han tình hình.
Lúc đó, mấy ghế xung quanh tôi toàn là người Việt. Có cả những cô gái trẻ tầm đôi mươi lẫn những phụ nữ trung niên. Họ tám chuyện um xùm suốt từ lúc lên máy bay cho tới khi hạ cánh. Trong khi họ, trên chuyến bay, thỉnh thoảng họ có nhìn về phía tôi và thấy có người bị mệt nhưng vẫn vô tư nói chuyện thay vì giữ im lặng.
Máy bay chưa dừng hẳn, họ đã đứng sấn sổ, cố tìm cách chen lấn lên phía gần cửa ra. Họ ngồi mấy ghế sau tôi nhưng chen lên đứng trước ở lối đi vì muốn xuống máy bay trước, không hề biết lịch sự chờ tới hàng ghế của mình. Tôi thấy vậy nên đành đợi cho họ đi khỏi vì không còn sức để đôi co. Có vài vị khách Tây ngồi ghế trước đó nhìn nhóm người Việt với vẻ ngao ngán. Có lẽ họ cũng bó tay với ý thức của những người này”.
Đó là chia sẻ của độc giả xung quanh câu chuyện . Giữ trật tự và có ý thức xếp hàng theo thứ tự vốn là những quy tắc rất cơ bản khi đi máy bay. Tuy nhiên, ở Việt Nam, thực tế lại thường rất ồn ào, lộn xộn. Những hành vi thiếu văn minh của các hành khách diễn ra ở nhiều lứa tuổi và giới tính, phần lớn cho rằng mình mất tiền mua vé nên có quyền làm bất cứ thứ gì. Họ không biết rằng những hành động đó có thể tác động tiêu cực đến hình ảnh quốc gia.
>>
Nói về tình trạng chen lấn trên máy bay của khách Việt, độc giả bổ sung thêm: “Trước đây, khi xếp hàng lên máy bay tôi cũng chứng kiến nhiều trường hợp tương tự. Nhiều bạn trẻ Việt cũng cố chen lên đầu khi xếp hàng lên máy bay. Tôi không hiểu tại sao họ phải làm vậy trong khi máy bay cũng phải đợi hành khách lên hết mới có thể cất cánh”.
Bạn đọc lại gặp phải một trường hợp khó chịu khác: “Đợt tôi đi Hàn Quốc tự túc, một cô gái trong nhóm khách Việt nhất mực đòi tôi đổi ghế cho họ được ngồi gần nhau, dù ghế này tôi đã chọn trước trong lúc check-in sớm. Chưa hết, trong suốt chuyến bay, tôi còn bị làm phiền bởi những tiếng nói chuyện tranh cãi vô cùng ồn ào của nhóm khách Việt. Bay có hơn 5 giờ 30 phút mà tôi thấy mệt mỏi khủng khiếp”.
- ‘Nam hành khách hằn học không cho tôi ngả lưng ghế máy bay’
- Những người đi máy bay vô ý thức
- Thói quen xấu khi đi máy bay của nhiều người Việt
- Ức chế trong thang máy
- Chen chúc giành chỗ ở cây xăng
- Những ‘thượng đế’ ảo tưởng quyền lực trong quán cà phê