‘Những đứa trẻ EVN’ lan tỏa thói quen tiết kiệm điện

‘Những đứa trẻ EVN’ lan tỏa thói quen tiết kiệm điện

bởi

trong

Thứ bảy vừa rồi, khi cả đã ngồi vào bàn ăn, vợ tôi với tay lấy điều khiển tắt tivi. Cô ấy khẽ nhìn tôi: “Chúng ta phải dạy các con thành những đứa trẻ EVN”. Tôi ngạc nhiên nhìn vợ chưa hiểu vấn đề. Vợ tôi quay sang các con nghiêm giọng: “Từ nay ăn cơm các con không xem tivi nữa nhé, hãy tập trung ăn để thưởng thức những món ăn mà ba mẹ đã dành tất cả tình yêu thương để nấu”.

Hai đứa trẻ nhà tôi, cô gái lớn 11 tuổi, và cậu em lên 5 chùng mặt xuống vì thói quen bị thay đổi bất ngờ, nhưng nhìn vào nét mặt của mẹ, chúng biết đó là điều không nên tranh cãi. Tôi tin là vợ tôi đang làm đúng, bởi từ giây phút ấy hai đứa con tôi chỉ ríu rít những vấn đề xung quanh các món ăn trên bàn và những chuyện vui ở trường, thay cho những ánh mắt vô hồn dán lên màn hình tivi như mọi khi.

‘Những đứa trẻ EVN’ lan tỏa thói quen tiết kiệm điện

Ổ cắm điện không sử dụng ở nhà tôi luôn được bịt kín

Ảnh: TGCC

Vợ tôi vui vẻ nói với cả nhà: “Những đứa trẻ EVN là những người biết sử dụng các điện hiệu quả và tiết kiệm điện hằng ngày, không nhất thiết phải xem tivi trong lúc ăn các con nhé”. Tôi chưa kịp nói gì thì cô con gái lớn đã nhanh nhảu: “Con sẽ mở cửa, bật quạt và không bật điều hòa nữa, cô giáo bảo máy điều hòa sẽ gây ra hiệu ứng nhà kính không tốt cho bầu khí quyển của trái đất và cả sức khỏe chúng ta”.

Mong sẽ có thêm nhiều “những đứa trẻ EVN” hàng xóm

Hai vợ chồng tôi còn đang bất ngờ thì đứa nhỏ mới 5 tuổi của tôi đã tiếp chuyện: “Con sẽ tắt đèn khi ra khỏi phòng của mình ạ”. Vợ nhìn tôi mỉm cười, hóa ra những đứa trẻ biết nhiều hơn người lớn chúng ta nghĩ, chỉ là chúng ta chưa khơi gợi vấn đề cho các con thôi.

“Các con sẽ là những đứa trẻ EVN, E là em bé, V là vì môi trường và N là nhân loại. Những điều các con đã nói đều đúng và cả chúng ta cần phải thực hành để tiết kiệm điện thường xuyên, ngoài ra còn phải chia sẻ để mọi người xung quanh cùng thực hiện”, vợ tôi nhấn mạnh.

Ngay hôm sau, tôi thay tất cả bóng điện trong nhà sang bóng LED, các ổ điện không cần thiết được dán kín, ổ cắm điện không dùng được cắm nút bịt an toàn để các con không chạm vào được. Vợ tôi tỉ mẩn dạy các con sắp xếp thực phẩm trong tủ lạnh khoa học, ngăn nắp, không để nhiệt độ quá thấp và tránh mở tủ lạnh nhiều lần trong ngày.

Những ngày hè nắng nóng đã đến, được nghỉ học ở nhà, nhưng thay vì đóng cửa bật điều hòa xem tivi, các con tôi đã biết mở cửa cho thông thoáng, tránh việc vận động quá mức cần thiết bằng những trò chơi dân gian hơn như vẽ tranh, đọc truyện thiếu nhi, và đặc biệt chơi trò xếp những chiếc quạt giấy xinh xắn.

Buổi tối, ăn cơm xong cả nhà quây quần trước hiên chờ những cơn gió trời thổi lại. Nếu gió chưa về thì những chiếc quạt giấy các con xếp tặng ba mẹ ban ngày sẽ được đem ra quạt cho nhau trong tiếng cười đùa ríu rít.

Những đứa trẻ EVN ở nhà tôi - Ảnh 2.

Những ngày hè nắng nóng được nghỉ học ở nhà, “những đứa trẻ EVN ở nhà tôi” ra trước hiên chơi trò xếp những chiếc quạt giấy xinh xắn

ẢNH: TGCC

Những đứa trẻ EVN ở nhà tôi - Ảnh 3.

Tủ lạnh được sắp xếp khoa học để tiết kiệm điện

Ảnh: TGCC

Bất ngờ hơn khi cánh quạt được mở ra, trong đó có nhiều bức tranh và những lời yêu thương mà “những đứa trẻ EVN” đã gửi gắm cho ba mẹ về lòng biết ơn, và xen lẫn đâu đó là một lời nhắc nhở nhau về việc sử dụng điện an toàn và tiết kiệm mà con trẻ đã ghi vào. Chúng tôi khuyến khích chúng ngày mai hãy gấp thêm để tặng những chiếc quạt đó cho trẻ con hàng xóm. Và biết đâu đó chúng ta sẽ có thêm nhiều “những đứa trẻ EVN” hàng xóm.

Tuổi thơ vợ chồng tôi cũng vất vả như bao người khác. Tiết kiệm điện không phải là muốn các con sống kham khổ như cha mẹ trước đây, mà tiết kiệm điện để các con biết sống hòa mình với thiên nhiên, trân trọng những giờ phút cả gia đình có “những đứa trẻ EVN” quây quần bên nhau, biết sống thế nào là đúng là đủ và có trách nhiệm với xã hội.

130 triệu đồng tiền thưởng và quà hấp dẫn đang chờ chủ nhân

Tiếp nối thành công của 2 mùa trước, cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3 An toàn – Tiết kiệm kinh nghiệm sẻ chia năm nay mở rộng thông điệp: Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn để ngăn ngừa tai nạn, phòng chống cháy nổ.

Chúng tôi tìm kiếm những câu chuyện chân thật, kinh nghiệm hữu ích, sáng kiến hay từ chính cuộc sống, hộ gia đình, cơ quan – để cùng lan tỏa hành vi sử dụng điện thông minh, bền vững và an toàn.

Thời gian nhận bài: Từ ngày 22.4 đến 22.7.2025.

Gửi bài qua email: [email protected].

Hoặc gửi bưu điện về: Tòa soạn Báo Thanh Niên, 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

(Ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen). Thể lệ chi tiết: Xem tại thanhnien.vn.

Những đứa trẻ EVN ở nhà tôi - Ảnh 4.