Những hộp cơm nghĩa tình

Những hộp cơm nghĩa tình

bởi

trong

Ông Hoàng Ngọc Mẫn (ở ấp An Bình, xã An Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM) nhiều lần tận mắt chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của người già, người neo đơn không có ai chăm sóc mỗi khi trái gió trở trời ốm đau, bệnh hoạn hay những người bị khuyết tật chi vận động bươn chải kiếm sống nghề bán vé số…

Thấy những hình ảnh đáng thương như vậy, ông Hoàng Ngọc Mẫn, mặc dù gia đình không mấy khá giả, đã ngỏ lời bàn với vợ con cùng nhau làm việc thiện, trước là góp phần giúp ích cho đời, tích phúc đức cho con cháu, sau đó, có thể từ việc làm của gia đình mình mà con cháu học tập làm theo. Cụ thể nhất là việc chuẩn bị được bữa cơm phục vụ cho người nghèo, người cơ nhỡ ăn sáng – cho họ no bụng trước khi bắt đầu ngày mới.

Những hộp cơm nghĩa tình
Những hộp cơm nghĩa tình - Ảnh 2.

Mọi người giúp ông Mẫn chuẩn bị cho thức ăn vào bịch, cơm vào hộp

ẢNH: NVCC

“Tiếng lành” từ việc phát cơm của gia đình ông Hoàng Ngọc Mẫn dần dà được “đồn xa” nên nhiều người biết và có người đề nghị với ông đồng ý để cho mọi người cùng góp một tay. Ông nhất trí và hoan nghênh nên ai cũng vui vẻ, hưởng ứng việc thiện nguyện, giúp chuẩn bị bữa cơm ngày một dẻo ngon, thức ăn chu đáo, tươm tất vì có cả món ăn tráng miệng.

Mọi người tự phân công nhau và không ngại cùng nhau thức khuya, dậy sớm để cùng vo gạo, nấu cơm, chế biến thực phẩm… Khi mọi công đoạn nấu nướng xong, đồ ăn nhanh chóng cho vào hộp, chất lên xe gắn máy chở đến điểm đã quy định trước đó để tặng cho những đối tượng là người bán vé số dạo, người buôn bán hàng rong bên đường tỉnh lộ 15, tỉnh lộ 7, người lao động nghèo… Và đặc biệt, những hộp cơm nóng này còn được các chị chở đến tận sân của Bệnh viện huyện Củ Chi, xã An Nhơn Tây, trao tận tay cho thân nhân người nuôi bệnh cùng bệnh nhân đang điều trị nội trú để kịp giờ ăn sáng.

Được biết, mỗi tuần một lần tổ chức hoạt động thiện nguyện như thế này chị em phải chuẩn bị từ 120 – 150 hộp cơm thật tươm tất, tính toán thức ăn cho khẩu phần sao đủ chất dinh dưỡng, ngon miệng. Toàn bộ kinh phí từ gạo, thịt cá, rau củ… chủ yếu do gia đình ông Hoàng Ngọc Mẫn tự bỏ tiền túi tài trợ. Chị em phụ nữ trong ấp góp công sức phụ ông Hoàng Ngọc Mẫn chuyện nấu nướng và chở cơm mang đi tặng, đôi khi chị em có điều kiện thì hỗ trợ thêm ký muối, vài ký đường đường, bịch bột ngọt…

Những hộp cơm nghĩa tình - Ảnh 3.

Cơm hộp được chở đến Bệnh viện huyện Củ Chi trao cho thân nhân và người bệnh

ẢNH: NVCC

Có lần, tại Bệnh viện huyện Củ Chi, trong lúc tôi chờ gọi tên theo số thứ tự để làm thủ tục khám bệnh theo lịch hẹn của bác sĩ, có làm quen với anh Trần Ngọc Ẩn, 72 tuổi nhà ở xã Trung Lập Thượng đang nằm viện trị bệnh cao huyết áp gần một tuần nay. Anh cầm bịch ni lông đựng hộp cơm trên tay khoe với tôi, rằng sáng nay, ngủ dậy anh nghe hơi đói và cồn cào trong bụng, định ra trước cổng bệnh viện mua chút gì ăn sáng để chờ bác sĩ khám nhưng khi vừa bước ra sân bệnh viện đã thấy có năm, ba người đứng vây quanh chiếc xe gắn máy. Có người nói cho anh biết: “Hôm nay, ngày thứ năm có người ở trên xã An Phú đem cơm làm từ thiện tặng cho người bệnh và người nuôi bệnh, chú có cần cơm thì nói chị kia đang phân phát nhận hộp cơm đi”. Và anh không ngần ngại đến nhận cho mình hộp cơm. Vì là lần đầu tiên anh nhận cơm từ thiện kiểu này ở trong bệnh viện, anh cảm thấy vui và quý ở chỗ nhờ có hộp cơm từ thiện này giúp mình tiết kiệm 30.000 đồng, số tiền tuy nhỏ nhưng tích lũy chút ít để dành mua thuốc…

Bà Lê Thị Hồng Việt, Bí thư chi bộ ấp An Bình, tâm sự với tôi: “Nói thật từ đáy lòng tôi thật sự biết ơn, biểu dương tinh thần hết sức nhân văn của mọi người trong ấp. Họ hết lòng cùng nhau làm việc tốt, nhất là gia đình ông Hoàng Ngọc Mẫn – người khởi xướng và thực hiện mô hình này, nên tôi cũng thường xuyên có mặt cùng chị em xắn tay áo tham gia nấu nướng…”.

Những hộp cơm nghĩa tình - Ảnh 4.

Ông Hoàng Ngọc Mẫn tặng cơm cho người nghèo

ẢNH: NVCC

Bà Lê Thị Hồng Việt cho biết thêm, bà hy vọng hoạt động chăm lo bữa cơm từ thiện cho bà con nghèo của ông Hoàng Ngọc Mẫn sẽ tiếp tục duy trì. “Theo tôi nghĩ và mong muốn, nếu có người góp sức chung tay với ông Hoàng Ngọc Mẫn thì có thể nâng lên số lượng mỗi lần nấu trên 200 hộp cơm để chia sẻ thêm với nhiều hoàn cảnh hơn”, bà nói.

Những hộp cơm nghĩa tình - Ảnh 5.