Bác sĩ Ramkrishna vừa bước ra ngoài nhà ăn của trường Cao đẳng Y khoa B.J. thì máy bay đâm sầm xuống.
Chiếc Boeing 787-8 của hãng hàng không quốc gia Air India chở 242 người lao xuống khu ký túc xá và nhà ăn của trường Cao đẳng Y khoa B.J. chỉ 34 giây sau khi cất cánh chiều 12/6 từ sân bay thành phố Ahmedabad.
Phần đầu máy bay đâm vào ký túc xá Atulyam-11, nơi ở của sinh viên và các bác sĩ. Phần giữa máy bay lao xuống một khu vườn và con đường bên cạnh, còn đuôi và bánh càng mắc kẹt trên mái nhà ăn, nơi mọi người đang dùng bữa trưa.

Cảnh đổ nát trong nhà ăn sau khi máy bay rơi xuống khu ký túc xá và nhà ăn của trường Cao đẳng Y khoa B.J. ở thành phố Ahmedabad ngày 12/6. Ảnh: AP
Vụ rơi máy bay khiến ít nhất 23 người dưới mặt đất thương vong, bao gồm sinh viên y, bác sĩ và người nhà bác sĩ. Máy bay lao xuống chỉ vài phút trước giờ cao điểm của nhà ăn.
“Nếu máy bay lao xuống chậm 10 phút, sẽ có hơn 300 bác sĩ thường tới dùng bữa có mặt trong nhà ăn”, Kushal Chauhan, bác sĩ thực tập, người vừa bước ra ngoài khi máy bay lao xuống, nói.
Bác sĩ Ramkrishna cho biết “một người bạn cảnh báo tôi đang có một phi cơ bay rất thấp gần nhà ăn. Tôi vừa bước ra ngoài thì tiếng nổ lớn vang lên. Khói lửa cuồn cuộn, cảnh tượng hỗn loạn xảy ra. Chúng tôi kéo được 5 thi thể từ đống đổ nát, xác định danh tính nhờ tạp dề trên người họ”.

Phần đuôi của máy bay mắc kẹt trong tòa nhà. Ảnh: Reuters
“Hành lý và mảnh vỡ rơi ào xuống như mưa. Tôi ngồi bất động trong 10 phút trước khi gọi cứu nạn”, bác sĩ Mohit Chavda, người mắc kẹt trong đống đổ nát, nhớ lại.
Các nhân chứng nghe thấy “tiếng nổ như sấm bên tai” và “mặt đất rung chuyển như động đất”.
Vụ tai nạn khiến ít nhất 265 người chết, giới chức cảnh báo con số có thể nhiều hơn vì họ đã sử dụng 290 túi đựng xác. Đây là vụ tai nạn đầu tiên gây thương vong của một chiếc Boeing 787-8 Dreamliner. Máy bay này đã thực hiện hơn 41.000 giờ bay và 8.000 lần cất hạ cánh trong năm qua. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.
Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia Ấn Độ (NDRF) đã triển khai 6 nhóm tới hiện trường. “Chúng tôi không thể kết luận cụ thể con số thương vong cho tới khi dọn sạch hiện trường”, Hariom Gandhi, đại diện NDRF, nói. Nạn nhân đang được xác định danh tính bằng ADN tại bệnh viện Ahmedabad.

Một người dân Ấn Độ có em trai 14 tuổi thiệt mạng, khóc bên ngoài phòng khám nghiệm tử thi của bệnh viện ở Ahmedabad ngày 13/6. Ảnh: AP
Hồng Hạnh (Theo Times of India)