Nỗi buồn bóng đá miền Trung: Bình Định và Huế xuống hạng, đội Đà Nẵng lung lay

Nỗi buồn bóng đá miền Trung: Bình Định và Huế xuống hạng, đội Đà Nẵng lung lay

bởi

trong

CLB Bình Định chia tay V-League: Chuyện tất yếu 

CLB Bình Định đã nhận vé xuống hạng trực tiếp sau trận thua 2-4 trước Hà Nội trên sân nhà ở vòng hạ màn V-League

Sau nhiều thăng trầm, bóng đá Bình Định trở lại giải hạng nhất cùng tương lai u ám. Không một ai, ngay cả các thành viên CLB Bình Định, có thể biết liệu mùa sau đội bóng sẽ đi về đâu.

Chưa nói đến khả năng sáp nhập đội bóng do sáp nhập tỉnh (tỉnh Bình Định sẽ sáp nhập với tỉnh Gia Lai để thành lập tỉnh mới, vẫn giữ tên là Gia Lai), tương lai CLB Bình Định vốn đã khó đoán, do vướng phải khó khăn quen thuộc muôn thuở ở V-League: chuyện tiền bạc.

Nỗi buồn bóng đá miền Trung: Bình Định và Huế xuống hạng, đội Đà Nẵng lung lay

CLB Bình Định (áo trắng) chia tay V-League

ẢNH: CLB QUY NHƠN BÌNH ĐỊNH

4 năm trước, CLB Bình Định nhận khoản tiền khổng lồ từ một doanh nghiệp. Với nguồn đầu tư được cho là lên đến 100 tỉ đồng/năm, đội bóng đất võ mang về hàng loạt ngôi sao, chiêu mộ HLV Nguyễn Đức Thắng. Đội Bình Định khi ấy được gọi vui là “PSG Việt Nam” bởi độ chịu chơi. 

Đỉnh cao của CLB Bình Định là ở mùa 2022 với ngôi á quân Cúp quốc gia cùng hạng ba V-League. Đến mùa trước (2023 – 2024), dù tiền cạn dần, nhưng với quyết tâm cùng những ngôi sao còn sót lại dưới sự chỉ đạo của HLV Bùi Đoàn Quang Huy, Bình Định vẫn về nhì V-League. 

Dù vậy, niềm vui ngắn chẳng tày gang. CLB Bình Định lao dốc mùa này và nhận vé xuống hạng trực tiếp. Cuộc khủng hoảng diễn ra cả mùa giải, dù đội đã thay HLV, bổ sung cầu thủ, nhưng vẫn chỉ thắng 1 trong 17 trận gần nhất. 

Highlight CLB Bình Định 2-4 CLB Hà Nội: Đội bóng đất võ ngậm ngùi xuống hạng | Vòng 26 V-League 2024-2025

Vé xuống hạng của CLB Bình Định có lẽ không còn làm nhiều người bất ngờ. Một “đế chế” được xây bằng tiền, tất yếu sụp đổ khi hết tiền. 

Buồn cho CLB Bình Định: 'Đế chế' xây bằng tiền, sụp đổ khi hết tiền - Ảnh 2.

CLB Bình Định (áo trắng) đối diện tương lai bất định

ẢNH: CLB QUY NHƠN BÌNH ĐỊNH

Bóng đá Bình Định thiếu căn cơ đào tạo trẻ, không có truyền thống và cũng chẳng xây dựng được niềm tin trong những năm tháng hiếm hoi được rót nhiều tiền. Đội bóng này chỉ tiêu thật nhiều tiền của doanh nghiệp. Rồi khi tiền hết, tất cả ra đi. 

Bóng đá miền Trung loay hoay 

3 đội bóng phải đua trụ hạng đến ngày cuối, đáng buồn thay, lại là 3 đội bóng miền Trung.

Ngoài vé xuống hạng cho Bình Định, còn có CLB Đà Nẵng và CLB Quảng Nam phải chật vật đấu tranh để sinh tồn.

Đội Quảng Nam chật vật trụ hạng nhờ một quả phạt đền tranh cãi ở phút cuối. Với một đội bóng cũng hời hợt trong khâu đào tạo trẻ, chủ yếu dùng quân đi mượn, chắp vá khắp nơi như CLB Quảng Nam, liệu cứ “sống mòn” ở V-League được mãi?

CLB Đà Nẵng sẽ đá trận play-off với CLB Bình Phước. Nhìn chung, đứng được thứ 13 sau khi chôn chân ở vị trí cuối bảng trong gần hết mùa giải là nỗ lực rất lớn của đội bóng sông Hàn. Tuy nhiên, với nguồn cầu thủ và đầu tư lớn, việc phải long đong đua trụ hạng cũng là nỗi buồn của CLB Đà Nẵng.

Buồn cho CLB Bình Định: 'Đế chế' xây bằng tiền, sụp đổ khi hết tiền - Ảnh 3.

CLB Đà Nẵng (áo cam) phải đá play-off

ẢNH: ĐÔNG NGHI

Giữa hai đội Quảng Nam và Đà Nẵng còn có chuyện dở khóc dở cười, khi dùng chung sân của nhau. Mùa trước, CLB Quảng Nam xin thuê sân Hòa Xuân của Đà Nẵng, trong lúc sân Tam Kỳ đang nâng cấp. Mùa này, đến lượt sân Hòa Xuân xuống cấp, CLB Đà Nẵng phải thuê lại sân Tam Kỳ của Quảng Nam. 

Đến sân bóng vốn là thứ tối thiểu để duy trì một CLB, mà các đội còn chẳng thể làm cho tử tế, khó trách bóng đá miền Trung xuống dốc từng ngày. 

Ở giải hạng nhất, CLB Huế cũng xuống hạng. Với lực cầu thủ quá yếu, đào tạo trẻ và cơ sở vật chất đều không đáp ứng được, bóng đá Huế ngậm ngùi đá hạng nhì mùa sau. 

3 năm liên tiếp, các đội miền Trung xuống hạng hoặc phải đá play-off. Mùa sau liệu có khác?

Khô cạn niềm tin

Chuyện doanh nghiệp đổ tiền vài năm rồi tự nhiên “bốc hơi”, để lại đội bóng trơ trọi… đã diễn ra ở nhiều đội bóng từ V-League đến hạng nhất.

Đơn cử như miền Nam từng có 3 đội bóng mang tên Sài Gòn đã đến rồi đi chớp nhoáng, đến nay chẳng còn để lại bất cứ dư vị nào trong dòng chảy bóng đá Việt Nam.

V-League không thiếu những đội bóng liên tục chuyển khẩu, thay tên đổi họ, tưng bừng khai trương rồi lặng lẽ đóng cửa. Doanh nghiệp sau khi chán bóng đá thì rút lui, cầu thủ may mắn thì nhận đủ tiền, còn không phải vất vả đi… đòi nợ.

Chỉ có niềm tin của khán giả là bị bào mòn. Có những người phải thốt lên rằng đội bóng dù đặt ở địa phương, mang tên địa phương thật đấy, nhưng chẳng biết có đá vì người hâm mộ hay không.