
NSND Thanh Điền xúc động trước tình cảm mà khán giả dành cho vợ chồng ông
Nhận lá thư trên tay, nam nghệ sĩ không khỏi bồi hồi, xúc động. Vị khán giả này tiết lộ cả hai vợ chồng đều thần tượng NSND Thanh Kim Huệ, xin gửi lại một bài ca của nữ nghệ sĩ từng được đăng trên báo. Chi tiết này khiến NSND Thanh Điền không khỏi xúc động. “Con muốn gặp cô lúc cô còn sống, nhưng hôm nay thì trễ rồi. Con chỉ còn biết viết thư, gửi lên mộ cho cô”, nghệ sĩ cải lương thuật lại.
Theo lời NSND Thanh Điền, ông xúc động trước tình cảm của khán giả dành cho vợ mình. Diễn viên Cái bóng bên chồng chia sẻ: “Đó là bài hát Huệ viết cách đây nhiều năm, khi hai vợ chồng tôi lần đầu xa nhau. Khi đó, Huệ xuất ngoại sang Pháp biểu diễn. Vì nhớ quê nhà nên Huệ viết gửi đăng lên báo một lần duy nhất, cũng không biểu diễn bao giờ. Vậy mà có một khán giả vẫn giữ bài ca ấy suốt nhiều năm tháng”.
NSND Thanh Điền: Thanh Kim Huệ chưa từng bị lãng quên
NSND Thanh Điền kể, có lần một khán giả từng liên hệ với ông để xin dùng bài hát Một chút quê hương do NSND Thanh Kim Huệ sáng tác để tham gia một cuộc thi. Khi đó, ông bất ngờ bởi ca khúc này chưa được phổ biến rộng rãi, nhưng cũng vui vẻ chấp nhận.

Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ thỉnh thoảng thực hiện các clip chia sẻ về người bạn đời
ẢNH: FBNV
“Bẵng đi một thời gian, hôm nay tôi mới biết bạn khán giả từng xin tôi bài hát ngày ấy cũng là người để lại lá thư nhỏ trên mộ Huệ hôm nay. Bạn ấy âm thầm học thuộc, nuôi hy vọng sẽ gặp Huệ ngoài đời để trò chuyện về bài hát mà bạn yêu thích. Nhưng trên đời có những chuyện không thể ngờ trước được. Huệ đã ra đi trước khi bạn ấy kịp gặp mặt”, NSND Thanh Điền bày tỏ.
Từ câu chuyện này, NSND Thanh Điền chiêm nghiệm đôi khi khán giả yêu nghệ sĩ không vì điều lớn lao mà chỉ vì một câu hát. Nghệ sĩ sinh năm 1947 cho rằng dù không còn trên đời nhưng NSND Thanh Kim Huệ chưa từng bị lãng quên mà luôn sống trong lòng khán giả.
“Lá thư như một lời khẳng định chắc chắn rằng Huệ không hề cô đơn. Và tôi cũng không cô độc chút nào. Tôi sẽ giữ mãi lá thư như một kỷ niệm quý giá về tình người, về tình yêu nghệ thuật mà khán giả trao tặng cho vợ chồng chúng tôi. Đời nghệ sĩ còn gì hạnh phúc hơn khi biết rằng những gì mình từng viết, từng hát sẽ ở lại trong lòng khán giả”, ông tâm sự.