Được nâng lương Đại tá lần 2 ở tuổi 56
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Thu Quế cho biết, ngày 7/7, chị được Thủ trưởng cấp cao của Tổng cục Chính trị trao quyết định nâng lương sĩ quan cấp bậc Đại tá lần 2.
Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Thu Quế trong suốt hơn 4 thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật Quân đội.
Sự kiện này không chỉ mang lại niềm tự hào cho cá nhân NSND Thu Quế mà còn khiến bạn bè, đồng nghiệp và công chúng thêm ngưỡng mộ nữ nghệ sĩ.

NSND Thu Quế nhận quyết định nâng lương quân hàm Đại tá lần 2 vào ngày 7/7 (Ảnh: Facebook nhân vật).
NSND Thu Quế bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ rất sớm. Tháng 2/1984, khi mới hơn 14 tuổi, chị đã được tuyển dụng vào Đoàn Nghệ thuật Quân khu 2.
NSND Thu Quế tâm sự rằng, khoảng thời gian này, chị không có tuổi thơ như bao bạn bè cùng trang lứa. Thay vào đó, mỗi ngày của cô thiếu nữ hơn 14 tuổi khi ấy bắt đầu từ 5 giờ với tiếng kẻng báo thức để tập thể dục, học múa hát và chuẩn bị cho những chuyến lưu diễn phục vụ bộ đội ngoài chiến trường.
“Năm 1985, tôi được chọn đóng vai kịch và đi biểu diễn cùng các nghệ sĩ lớn khác khắp 6 tỉnh Biên giới phía Bắc.
Cuộc sống thời điểm đó đầy gian khổ, tôi và đoàn phải ăn thịt hộp, gạo hẩm và tắm rửa bằng nước suối giữa mùa đông lạnh buốt. Có lần, cả đoàn biểu diễn xong vừa rút khỏi sân khấu dã chiến, chỉ sau 2 tiếng thì pháo địch bắn nổ tung.
Chúng tôi ngồi trên xe chở pháo đi biểu diễn, trên đường khúc khuỷu, quanh co gập ghềnh. Khi trở về, mỗi người được tặng một chiếc vỏ đạn cát-tút bằng đồng làm kỷ niệm”, Thu Quế kể.
Năm 16 tuổi, Thu Quế có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim nhựa Truyện cổ tích dành cho tuổi 17. Song song với việc đóng phim, chị còn chụp mẫu ảnh, học kịch nói và tiếp tục công tác biên giới để phục vụ cán bộ, chiến sĩ tại 6 tỉnh phía Bắc.
Đến năm 18 tuổi, chị bị sốt rét nặng, nằm viện chữa mãi không dứt. May mắn thay, mẹ chị đã tìm được một loại thuốc giúp chị khỏi dứt điểm. NSND Thu Quế tâm sự rằng, chị may mắn vì môi không bị thâm và vẫn sinh được 2 người con khỏe mạnh.

Nhan sắc rạng rỡ, mặn mà của NSND Thu Quế (Ảnh: Facebook nhân vật).
Từ năm 1984 đến cuối năm 1988, Đoàn Nghệ thuật Quân khu 2 giải thể kịch nói. Thu Quế chuyển sang hợp đồng với Đoàn Kịch Bộ Nội vụ (nay là Nhà hát Kịch Công an nhân dân).
Nữ nghệ sĩ bộc bạch, trong 2 năm này, chị tập rất nhiều vở kịch nhưng tiền bồi dưỡng ít ỏi, thậm chí có lúc không có vì đoàn đang trong giai đoạn nửa giải thể, nửa thành lập. Dù đối mặt những tháng ngày nghèo khó và vất vả, tình yêu nghề của chị vẫn luôn cháy bỏng.
Năm 1990, Thu Quế được tuyển vào Đoàn Kịch Quân đội (nay là Nhà hát Kịch nói Quân đội) và gắn bó cho đến thời điểm hiện tại.
Tại đây, chị đã tham gia biết bao vở kịch, đi thi hội diễn nào cũng giành được huy chương vàng và bạc. Về mảng phim ảnh, chị liên tục nhận được lời mời, thậm chí có đợt 3 phim mời cùng lúc.
Sự cống hiến không ngừng nghỉ của NSND Thu Quế đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu cao quý. Năm 2007, chị nhận danh hiệu NSƯT khi đang mang thai con trai.
Đến năm 2016, chị được phong tặng danh hiệu NSND. Chị đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở trong 3 năm liền của Nhà hát Kịch nói Quân đội, một danh hiệu mà không phải ai cũng đạt được.
Năm 2017, chị được phong quân hàm Đại tá. Lần nâng lương Đại tá đầu tiên của chị là vào năm 2021 và lần thứ 2 là vào ngày 7/7 mới đây.
Hôn nhân viên mãn với NSƯT Phạm Cường
Không chỉ thành công trong sự nghiệp, NSND Thu Quế còn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và viên mãn với NSƯT Phạm Cường.
Nếu Thu Quế được ví là “mỹ nhân màn ảnh” đình đám một thời thì ông xã của chị cũng là “nam thần” của điện ảnh phía Bắc thập niên 1990 đầu năm 2000. Anh nguyên là Giám đốc Điện ảnh Quân đội mang quân hàm Đại tá.
Sở hữu ngoại hình điển trai, lịch thiệp, anh thường vào vai những nhân vật trí thức điềm đạm.

NSND Thu Quế và ông xã – NSƯT Phạm Cường (Ảnh: Facebook nhân vật).
NSND Thu Quế kết hôn với NSƯT Phạm Cường vào năm 1995, kể từ đó đến nay đã 3 thập kỷ đi qua, họ vẫn chọn cuộc sống tránh xa ồn ào. Cặp đôi thường xuất hiện cùng nhau trong những sự kiện điện ảnh.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí về cuộc sống hôn nhân bền chặt gần 30 năm khi cả hai vợ chồng đều là nghệ sĩ quân đội, NSND Thu Quế cho biết, là nghệ sĩ đã nhiều vất vả, mà nghệ sĩ quân đội còn luôn chia sẻ đồng hành đi đến những nơi xa xôi, hẻo lánh, địa hình khó khăn để phục vụ cán bộ chiến sĩ trong toàn quân.
NSND Thu Quế tâm sự rằng, cả hai đều là nghệ sĩ, áp lực công việc đôi khi không tránh khỏi, nhưng khi trở về tổ ấm, họ gác lại ánh hào quang sân khấu để đảm nhận vai trò của người chồng tận tụy, người vợ chu đáo và cha mẹ gương mẫu. “Chúng tôi luôn dặn nhau, cả các con cũng vậy, phải biết trân trọng và sẻ chia để vun đắp hạnh phúc gia đình”, chị bày tỏ.
Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh rằng, để xây dựng một mái ấm bền vững, người phụ nữ đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Với Thu Quế, chị luôn nỗ lực cân bằng giữa công việc và gia đình, vừa tận tâm với nghề, vừa chu toàn việc nhà. Chị cho rằng, để làm được nhiều việc, người vợ không chỉ cần sức khỏe mà còn cần tình yêu thương, sự khéo léo và tinh thần trách nhiệm.
Dù nhiều nghệ sĩ lựa chọn thuê người giúp việc để có thêm thời gian tập trung cho sự nghiệp, NSND Thu Quế lại muốn tự tay chăm sóc con cái và lo liệu mọi việc trong nhà. Với chị, niềm hạnh phúc đến từ việc được tự mình vun vén tổ ấm, chăm chút cho từng bữa ăn, giấc ngủ và sự trưởng thành của các con.
Nói về người bạn đời, NSND Thu Quế cho biết, NSƯT Phạm Cường là người trầm tính, ít bộc lộ cảm xúc qua lời nói, nhưng luôn thể hiện tình yêu thương qua hành động. Anh là người chồng, người cha tận tâm, chu đáo và đầy trách nhiệm với vợ và 2 con.
Thu Quế tự hào khi gia đình “đủ nếp đủ tẻ”, bản thân có sự nghiệp vững vàng và một người chồng cùng nghề, luôn thấu hiểu, đồng hành để chị phát triển. Với chị, đó là niềm may mắn lớn lao trong cuộc đời.
“Là người chiến sĩ nghệ sĩ đứng trong hàng ngũ của quân đội thật vinh dự và tự hào cho bản thân tôi để đến ngày hôm nay nhìn lại quãng đường nghệ thuật của mình dành trọn cho Nghệ thuật Quân đội, tôi cảm thấy cần phải nỗ lực cống hiến nhiều hơn nữa, truyền nghề cho lớp trẻ nhiệt huyết hơn nữa để cho nghệ thuật Quân đội nói riêng, nghệ thuật nước nhà nói chung ngày càng phát triển rực rỡ”, NSND Thu Quế nói.