Thời gian qua, NSƯT Đại Nghĩa gác nỗi đau để lo liệu cho tang lễ của mẹ. Tối 8.5, anh mới có những chia sẻ sau biến cố mất người thân. Diễn viên Pháp sư mù mở đầu bằng dòng tâm sự: “Mọi việc đến rồi đi nhanh như một cơn gió hả mẹ. Chỉ trong 2 ngày, nhẹ nhàng và không đau đớn dày vò. Mẹ nằm đó giữa muôn ngàn hoa”.

Đại Nghĩa được nhiều đồng nghiệp động viên khi đối diện với biến cố mất người thân
Ảnh: FBNV
Đại Nghĩa quan niệm “ai rồi cũng sẽ đi đến hồi kết của một vòng đời, chỉ là điều đó sẽ đến như thế nào mà thôi”. Với nam nghệ sĩ, mẹ anh đã khép lại hành trình 70 năm thật đẹp, giữa tình yêu thương mà mọi người dành cho, từ người thân đến bạn bè… Sao nam 7X bộc bạch thêm: “Nhưng hành trình của mẹ vẫn đang được tiếp nối trong con, trong tình yêu của con dành cho mẹ, và cả trong ký ức thật đẹp của những người yêu thương mẹ nữa”.
Đại Nghĩa nói khi đối diện với biến cố, anh có buồn vì mọi chuyện đến bất ngờ. Nam nghệ sĩ chia sẻ thêm: “Con có quặn thắt vì cảm xúc quá đột ngột nhưng con không khổ não. Con biết vô thường sẽ là như thế, đó là lẽ thường tình, cái duyên làm mẹ con của mình trong kiếp sống này đến đây là dừng lại. Rồi có thể mẹ con mình sẽ gặp lại nhau ở một đời sống khác với những vai trò khác. Cám ơn mẹ đã sinh ra con và đã nuôi dạy con thành người”.
Trong bài viết của mình, Đại Nghĩa cũng gửi lời cảm ơn đến mọi người đã dành sự yêu thương, động viên anh trong những ngày qua. Nam diễn viên nhắc đến vợ chồng Việt Hương – Hoài Phương, diễn viên Phi Nga, diễn viên Kim Huyền, ca sĩ Nhật Kim Anh khi bên cạnh, hỗ trợ mình trong giai đoạn khó khăn.

Trước đó, đồng nghiệp tiết lộ Đại Nghĩa vẫn phải ra sân khấu khi mẹ hôn mê sâu
Ảnh: FBNV
Đại Nghĩa mạnh mẽ khi đối diện biến cố
Mẹ của NSƯT Đại Nghĩa qua đời hôm 5.5, hưởng thọ 70 tuổi. Thời điểm đó, trên trang cá nhân, anh chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn: “Mẹ đã ra đi bình an ngay ngày đầu tiên vào mùa Phật đản”.
Diễn viên Hồng Ánh tiết lộ NSƯT Đại Nghĩa vẫn lên sân khấu biểu diễn trước ngày mẹ qua đời. Khi đó, đấng sinh thành đang nguy kịch, hôn mê sâu trong bệnh viện song diễn viên Pháp sư mù vẫn cố gắng nén nỗi lo để hoàn thành vai trò của một người nghệ sĩ trên sân khấu. “Tối hôm đó, bạn vẫn bước ra sân khấu với hai vai diễn nặng ký, trái ngược nhau. Vẫn nhảy múa, cười nói, khóc than… và nhận thật nhiều tràng vỗ tay từ khán giả. Nhưng ít ai biết, khi ấy mẹ bạn đang hôn mê sâu trong phòng cấp cứu Bệnh viện Thống Nhất”, cô chia sẻ.
Hồng Ánh kể phía sau sự nỗ lực trên sân khấu, NSƯT Đại Nghĩa chỉ ngồi lặng lẽ trong hậu trường, khác với sự rôm rả thường ngày. Cô chia sẻ thêm: “Hôm đó, bạn ít cười, ít nói – nhiều đồng nghiệp chỉ nghĩ bạn đang mệt. Còn mình, mỗi lần bạn bước ra sân khấu, lại đứng trong cánh gà dõi theo. Khi bạn trở vào, mình chỉ dám nhẹ nhàng vịn vai một cái. Mình cảm ơn bạn vì sự mạnh mẽ, vì tình yêu với nghề, và vì một đêm diễn với 2 vai trọn vẹn. Mẹ chắc hẳn đã rất tự hào về bạn”, cô bày tỏ.