NSƯT Hữu Châu: “30 năm nay có điều tôi chưa nói với anh Thành Lộc…”

NSƯT Hữu Châu: “30 năm nay có điều tôi chưa nói với anh Thành Lộc…”

bởi

trong

Trong buổi ra mắt cuốn sách bút ký chân dung Hữu Châu – Chiếc nôi vàng giông bão sáng 28.6 tại Đường sách TP.HCM, NSƯT Hữu Châu đã “nhờ gió nhắn gửi đôi lời” đến NSƯT Thành Lộc – người vì bận rộn với sân khấu Thiên Đăng nên không thể đến. 

Anh chia sẻ: “Suốt 30 năm qua, anh Lộc chính là người đã chắp cánh cho hành trình sự nghiệp, giúp tôi thăng hoa trong từng vai diễn, giúp tôi thấy yêu nghề hơn, tin tưởng hơn vào con đường phía trước. Anh là người ơn mà em không bao giờ quên vì đã chắp cánh để có được ngày hôm nay”.

NSƯT Hữu Châu: “30 năm nay có điều tôi chưa nói với anh Thành Lộc…”

Hữu Châu chia sẻ về Thành Lộc: “Anh là người ơn mà em không bao giờ quên…”

ẢNH: TUẤN DUY

Khán giả ngồi dưới vô cùng xúc động với chia sẻ này. Và không chỉ có Thành Lộc, Hữu Châu cũng còn nhắc đến nhiều “người ơn” khác của bản thân. Đó là bà nội – bà bầu Thơ, là “má Ba” – nghệ sĩ Thanh Nga, là gia đình, gia tộc… cũng như NSND Kim Cương.

NSƯT Hữu Châu: "30 năm nay có điều tôi chưa nói với anh Thành Lộc..."- Ảnh 2.

NSƯT Hữu Châu và diễn viên Hà Linh – con trai cố nghệ sĩ Thanh Nga

ẢNH: TUẤN DUY

Anh cho biết chính khi tham dự buổi ra mắt hồi ký của NSND Kim Cương vào 9 năm trước mà mình đã được “đặt” để viết một cuốn hồi ký. Nhưng vì cảm thấy bản thân không có gì nhiều để kể, anh đã gác lại. 

Chỉ đến 3 năm trước, khi được gợi nhắc anh mới nghĩ rằng cuốn sách sẽ không chỉ xoay quanh mình mà còn là cả gia tộc lừng danh mà bản thân có may mắn đến từ đó, học hỏi từ đó, yêu thương từ đó. Vì vậy anh đã nhận lời. 

NSƯT Hữu Châu: "30 năm nay có điều tôi chưa nói với anh Thành Lộc..."- Ảnh 3.

Cuốn bút ký Hữu Châu – Chiếc nôi vàng giông bão

ẢNH: NXB

Từ đó mà anh và tác giả Thanh Thủy, nhà thơ Hạnh Ngộ đã cùng ngồi xuống và sau 1 năm, tác phẩm đã thành hình. Cuốn sách không chỉ đi theo hành trình của Hữu Châu, mà còn mở rộng sang cả thời kỳ của bà nội anh, từ thời có đôi đến khi góa bụa, từ khi đoàn hát “vàng son” đến khi chỉ còn là miền ký ức.

Với cách viết thì thầm tâm sự đến đi trực diện vào những nỗi đau, những niềm vui ít ỏi, chân dung nghệ sĩ Hữu Châu dần hiện ra, không chỉ “những điều ai cũng biết” mà còn những khác biệt và bí mật sau bức màn nhung.

Đồng nghiệp, học trò nói về NSƯT Hữu Châu 

Đến tham gia chương trình, bên cạnh người mộ điệu là những bạn diễn của Hữu Châu. Nghệ sĩ Hương Giang chia sẻ: “Tôi có may mắn được diễn chung với anh Hữu Châu hơn 30 năm. Khi nghe nói anh ra sách tôi rất bất ngờ vì không nghĩ quá trình hoạt động nghệ thuật lâu dài của một đại gia tộc lại có thể gói gọn trong một cuốn sách”.

NSƯT Hữu Châu: "30 năm nay có điều tôi chưa nói với anh Thành Lộc..."- Ảnh 4.

Nghệ sĩ Hương Giang chia sẻ về NSƯT Hữu Châu

ẢNH: TUẤN DUY

Chia sẻ về những kỷ niệm với đàn anh, chị nói thêm: “Tôi học hỏi anh Châu rất nhiều trong diễn xuất, trong cách thoại, lối ra bộ… Với bề dày làm nghề và nội lực dữ dội, anh luôn là tấm gương sáng cho đàn em và học trò noi theo. Tôi rất hạnh phúc khi được diễn chung với anh suốt thời gian qua”. 

Rưng rưng nước mắt, nghệ sĩ Kim Huyền bồi hồi: “Khi mới tốt nghiệp, anh Châu đã cưu mang tôi trong mấy năm trời. Tôi rất biết ơn anh vì đã cho tôi một gia đình ở Sài Gòn. Mấy năm nay tôi vẫn giữ mối thâm tình với má, em Giao và các cháu của anh. Nếu tôi có ngày hôm nay thì cũng là nhờ những ‘viên gạch’ đầu tiên của anh, nhờ vào lời dạy của anh. Ngay sau này khi đã có những vai lớn tôi vẫn mời anh đến xem, góp ý”.

NSƯT Hữu Châu: "30 năm nay có điều tôi chưa nói với anh Thành Lộc..."- Ảnh 5.

Nghệ sĩ Kim Huyền không kìm được nước mắt khi nhắc đến Hữu Châu

ẢNH: TUẤN DUY

Là thế hệ thứ 4 của gia tộc Thanh Minh Thanh Nga, Gia Bảo nhớ lại: “Bác Châu là người rất quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Bác là người đầu tiên xin cho tôi học trường sân khấu điện ảnh, cũng là người đóng tiền học phí, là người mỗi ngày đều kiểm tra xem tôi có đi học không. Phải nói Gia Bảo được khán giả thương vì có Hữu Châu. Cuộc đời của tôi có 2 người ông rất quan trọng: ‘ông thiện’ Bảo Quốc và ‘ông ác’ Hữu Châu”.

Những năm gần đây, bên cạnh sân khấu, Hữu Châu cũng tham gia đứng lớp, đào tạo rất nhiều thế hệ diễn viên trẻ. Minh Dự hài hước chia sẻ: “Tôi học thầy từ cuối 2018, đầu 2019. Thầy đi dạy ít dùng roi nhưng tất cả đạo cụ đều có thể dùng với mục đích đó”. Anh đúc kết: “Dẫu có la mắng rất nhiều nhưng đó vẫn là những gì thầy rèn giũa để chúng tôi có được ngày hôm nay”.

Thành công từ phim Mắt biếc, Trần Phong chia sẻ: “Biết rằng bản thân có trong ký ức của thầy tôi rất hạnh phúc. Khi bản thân không biết sẽ đi thế nào trong con đường nghệ thuật thì thầy chính là người đã dìu dắt, hướng dẫn tôi đi đúng con đường”.

NSƯT Hữu Châu: "30 năm nay có điều tôi chưa nói với anh Thành Lộc..."- Ảnh 6.

Hữu Châu và các học trò của mình

ẢNH: TUẤN DUY

Lê Lộc cũng nói thêm bản thân tuy có sẵn “hạt giống nghệ thuật” nhưng chính thầy Hữu Châu là người “tưới tắm”, làm nó phát triển. Cô tiết lộ khi xin cha – nghệ sĩ Duy Phương – theo đuổi nghệ thuật ông không đồng ý, và nhờ có “vé vớt” của NSƯT Hữu Châu khi thi vào trường mà cô mới có chỗ đứng trên sân khấu hiện nay.