Nữ bác sĩ ở TP HCM tìm nửa yêu thương

Nữ bác sĩ ở TP HCM tìm nửa yêu thương

bởi

trong
Nữ bác sĩ ở TP HCM tìm nửa yêu thương

Em mong muốn tìm một nửa đồng điệu về tâm hồn, tính cách nhiều hơn là đặt nặng vấn đề nhà cửa, xe cộ.

Em có cơ duyên biết đến chuyên mục Hẹn hò của VnExpress và thấy rất ý nghĩa. Đây cũng là nơi tạo cơ hội cho những người đang trên hành trình tìm kiếm mảnh ghép còn lại của cuộc đời. Biết đâu trên trái đất rộng lớn này, chúng ta lại có thể tìm thấy nhau qua chuyên mục của báo.

Giới thiệu về em chút nhé. Em sinh năm 1995, là bác sĩ làm việc tại một bệnh viện công ở TP HCM. Về ngoại hình, em được mọi người nhận xét là ưa nhìn, có thiện cảm. Về tính cách, em vui vẻ, hiền lành, thân thiện. Đặc thù công việc ngành y khá bận rộn, học tập và thi cử rất nhiều. Tốt nghiệp được một thời gian, đi làm rồi lại lo ôn thi sau đại học tiếp.

Một phần cũng là duyên chưa tới nên có lẽ vì thế mà hiện tại em vẫn đang độc thân. Xuất thân từ gia đình thuần nông ở miền Trung, lớn lên trong gia đình nghèo khó nhưng em lại không phải người nặng nề về vật chất. Có lẽ do em đã thích nghi được với việc biết đủ. Nói thế không phải mình ngừng cố gắng mỗi ngày mà đó là phương châm để em không bị cám dỗ, chạy theo vật chất.

Bởi vậy em mong muốn tìm một nửa đồng điệu về tâm hồn, tính cách nhiều hơn là đặt nặng vấn đề nhà cửa, xe cộ, chỉ cần có một công việc ổn định là được rồi cả hai cùng cố gắng phấn đấu. Một người có lối sống suy nghĩ đơn giản, vui vẻ và sẵn sàng chia sẻ, yêu thương và đi cùng em trên chặng đường phía trước dù đó là những ngày đẹp trời hay bão giông. Cảm ơn anh đã đọc. Mong nhận thư từ anh.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ