
Thí sinh Nguyễn Ngọc Ân Khương, học sinh lớp 12A7 Trường THPT Tứ Kiệt (tỉnh Tiền Giang) được đưa đến điểm thi bằng xe cứu thương – Ảnh: M.T.
Ngày 26-6, bà Bùi Thị Thu Lài, mẹ thí sinh Nguyễn Ngọc Ân Khương, học sinh lớp 12A7 Trường THPT Tứ Kiệt, tỉnh Tiền Giang cho biết sau giờ thi văn buổi sáng, Khương được kiểm tra sức khỏe và đã sẵn sàng cho môn thi buổi chiều.
Khương là thí sinh đặc biệt tại điểm thi Trường THPT Tứ Kiệt khi đến trường thi bằng xe cứu thương, được bố trí riêng một phòng thi và chỉ có thể nằm viết.
Bà Lài cho biết do hoàn cảnh khó khăn nên cả nhà xác định chỉ có học mới có thể đổi đời. Mọi hy vọng của gia đình chuyên làm thuê, làm mướn đều đặt trên vai Khương – nữ sinh mơ ước trở thành cô giáo.
Trước ngày diễn ra kỳ thi quan trọng, Khương đi mua thuốc cho em, không may bị hai người say xỉn tông trúng phải nhập viện cấp cứu. Mọi hy vọng như vụt tắt khi bác sĩ chẩn đoán Khương bị gãy xương cùng cụt số 5, gãy xương mu và được chỉ định chuyển lên tuyến trên.
Tiếc cho bao công sức đã bỏ ra, không muốn hy vọng bị dập tắt nên Khương quyết tâm ở lại điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cai Lậy và đi thi theo một cách đặc biệt: đến trường thi bằng xe cứu thương và nằm viết bài thi.
Cô Nguyễn Mỹ Phương, giáo viên chủ nhiệm của Khương, cho biết thường ngày Khương học rất chăm, học lực khá giỏi. Sự cố xảy ra sát ngày thi là điều rất đáng tiếc đối với em.
Dù trong diện được đặc cách miễn thi nhưng em vẫn đăng ký thi để nuôi giấc mơ học đại học, sau này làm cô giáo.
Kết thúc môn thi văn buổi sáng cùng ngày, Khương làm bài khá tốt. Tuy nhiên do phải nằm viết và tư thế viết không quen nên viết được một lúc em phải nghỉ, sau khi đỡ mỏi thì tiếp tục viết.