Nữ sinh nghèo không bố, mẹ mất sớm, được bạn đọc giúp đỡ gần 265 triệu đồng

Nữ sinh nghèo không bố, mẹ mất sớm, được bạn đọc giúp đỡ gần 265 triệu đồng

bởi

trong

Chiều 4/7, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị, đã trao quà hỗ trợ tới em Lê Nữ Khánh Linh (SN 2007), nữ sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại TDP 1 Mỹ Cương, phường Đồng Sơn.

Hoàn cảnh của Khánh Linh từng được báo Dân trí phản ánh qua bài viết “Bố mẹ lần lượt qua đời, 4 đứa trẻ tội nghiệp sống cảnh ly tán”. Hiện tại, Khánh Linh sống cùng ông bà ngoại già yếu, trong khi 3 em được một người quen tại TPHCM cưu mang.

Nữ sinh nghèo không bố, mẹ mất sớm, được bạn đọc giúp đỡ gần 265 triệu đồng

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương thay mặt bạn đọc trao hỗ trợ đến cô học trò nghèo Khánh Linh (Ảnh: Nhật Anh).

Đại diện báo Dân trí và chính quyền phường Đồng Sơn đã thay mặt bạn đọc trao số tiền hỗ trợ gần 265 triệu đồng đến Khánh Linh và 3 người em.

Đón nhận món quà ý nghĩa này, Khánh Linh và ông bà ngoại không giấu được sự xúc động. Nữ sinh chia sẻ niềm vui rằng, nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, ước mơ bước chân vào giảng đường đại học của em sẽ trở thành hiện thực, và niềm mong ước chị em đoàn tụ cũng không còn xa vời.

“Cháu và các em xin được cảm ơn báo Dân trí và các cô chú mạnh thường quân. Tình thương lớn này là bước đệm, động lực để cháu vững bước trên chặng đường sắp tới. Cháu hứa sẽ học thật giỏi, biến ước mơ làm cô giáo của bản thân cũng như ước nguyện của mẹ thành hiện thực”, Khánh Linh bày tỏ.

Bà Lê Thị Châu, bà ngoại của Khánh Linh nghẹn ngào chia sẻ rằng, niềm mơ ước lớn nhất của bà là 4 chị em Khánh Linh được ăn học, có tương lai tốt đẹp để đoàn tụ và bao bọc lẫn nhau khi bố mẹ không còn.

“Giữa khó khăn, hoạn nạn, các cháu của tôi may mắn nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Sự giúp đỡ này thực sự mở ra cho các cháu tôi một tương lai nhiều hy vọng hơn. Đây cũng là ước mơ, hy vọng lớn nhất của tôi”, bà Châu nói.

Trước đó, một đơn vị khác, sau khi đọc được được bài viết, biết đến hoàn cảnh của Khánh Linh trên báo Dân trí nên đã trực tiếp đến thăm và trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình.

Nữ sinh nghèo không bố, mẹ mất sớm, được bạn đọc giúp đỡ gần 265 triệu đồng - 2

Một đơn vị sau khi biết đến hoàn cảnh Khánh Linh qua báo Dân trí đã trực tiếp trao hỗ trợ 50 triệu đồng (Ảnh: Tiến Thành).

Tham dự buổi trao quà, ông Đoàn Hồng Quân, Chủ tịch UBND phường Đồng Sơn, thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí và bạn đọc.

Ông Quân nhấn mạnh, sự đồng hành của báo Dân trí và bạn đọc không chỉ là món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với gia đình em Khánh Linh trong thời điểm khó khăn nhất.

“Tấm lòng của cộng đồng đã tiếp thêm sức mạnh để em Linh vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đây cũng là hình ảnh đẹp về tình người, về tinh thần tương thân tương ái cần được lan tỏa trong xã hội hôm nay”, ông Quân bày tỏ.

Nữ sinh nghèo không bố, mẹ mất sớm, được bạn đọc giúp đỡ gần 265 triệu đồng - 3

Khánh Linh trước bàn thờ người mẹ quá cố (Ảnh: Tiến Thành).

Khánh Linh là con của chị Lê Thị Tâm (SN 1983). Từ nhỏ, Linh sống với ông bà ngoại, còn mẹ phải xa quê mưu sinh. Khi Linh 5 tuổi, chị Tâm gặp anh Hà Ngọc Phúc, người đàn ông hiền lành đã chấp nhận mẹ con chị.

Anh Phúc luôn xem Linh như con ruột và hết mực yêu thương. Linh có thêm ba em cùng mẹ khác cha là Hà Ngọc Quỳnh Trâm (SN 2015), Hà Ngọc Tuấn Anh (SN 2018) và Hà Ngọc Tuấn Phong (SN 2020).

Nữ sinh nghèo không bố, mẹ mất sớm, được bạn đọc giúp đỡ gần 265 triệu đồng - 4

Các em của Khánh Linh đang được một người quen của mẹ cưu mang (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Biến cố ập đến gia đình vào năm 2020, khi anh Phúc qua đời vì ung thư gan. Đến năm 2024, Khánh Linh và các em tiếp tục gánh chịu nỗi đau mất mẹ sau một cơn bạo bệnh, để lại 4 đứa trẻ bơ vơ giữa đời.

Theo các thầy cô giáo tại Trường THPT Phan Đình Phùng, dù gia cảnh khốn khó nhưng Khánh Linh luôn học rất giỏi và chăm ngoan. Ước mơ của Linh là theo học đại học chuyên ngành ngoại ngữ để trở thành một cô giáo trong tương lai.