
Chiếc xe ô tô siêu nhỏ được trang trí theo phong cách mặc vest đen trắng với chiếc nơ lớn màu đỏ – Ảnh: Mecum Auctions
Từ một thiết kế tưởng tượng trong tác phẩm châm biếm năm 1957 của họa sĩ truyện tranh Stan Mott trên tạp chí Road & Track, chiếc ô tô siêu nhỏ Cyclops II đã trở thành hiện thực. Kể từ đó, một số bản sao đã được chế tạo, mỗi chiếc đều mang đậm nét hài hước, thú vị đặc trưng của mẫu xe này. Vào ngày 21-9, một trong những phiên bản hiếm hoi này sẽ được đưa ra đấu giá.




Đây là một chiếc xe sẽ khiến mọi người phải ngoái nhìn khi lái ra ngoài đường – Ảnh: Mecum Auctions. Mời bạn bấm vào ảnh để xem rõ hơn
Phiên bản Cyclops II này nằm trong bộ sưu tập xe hơi đồ sộ của Larry Klairmont, sở hữu lớp sơn hoàn thiện độc đáo lấy cảm hứng từ một ảo thuật gia mặc vest.
Phần thân dưới được sơn màu đen, trong khi phần thân trên là màu trắng. Một đường kẻ đỏ chạy quanh thân xe cùng chiếc nơ đỏ lớn phía trước càng làm nổi bật vẻ ngoài độc đáo. Chiếc xe tí hon này thậm chí còn “đội” một chiếc mũ chóp cao.
Chiếc ô tô tí hon này nằm trên những bánh xe mini với chắn bùn màu trắng, trông như thể xe đồ chơi không thể lái được. Thực tế chiếc xe hoàn toàn có thể vận hành và có một cabin đủ chỗ cho hai người ngồi, nhưng chỉ khi họ ngồi ở tư thế… gần giống như tư thế bào thai.
Bên dưới lớp vỏ nhỏ bé là động cơ Briggs & Stratton 1 xi lanh, dẫn động bằng xích, chỉ tạo ra công suất 6,5 mã lực. Mặc dù Cyclops II nguyên bản được cho là có thể đạt tốc độ lên tới 32km/h, nhưng phiên bản này có thể chậm hơn một chút. Với chiếc mũ chóp cao và nơ đỏ, lực cản khí động học tăng thêm có thể vượt quá khả năng của động cơ.
Theo nhà đấu giá Mecum Auctions, chiếc Cyclops II này chỉ cao 132cm, dài 122cm và rộng 97cm. Bất chấp kích thước nhỏ bé, chiếc xe đã xuất hiện tại các sự kiện như Rallye Monte Carlo và US Grand Prix tại Watkins Glen. Điều này chứng tỏ rằng đôi khi sự quyến rũ lại quan trọng hơn tính thực tế.