
Bức ảnh lan truyền thông tin sai sự thật trên Facebook – Ảnh: MINDANEWS
Tính đến 11h sáng 12-7 (giờ Philippines), bài đăng gốc từ tài khoản “Chari Murphy” trên Facebook đã thu hút hơn 298.000 lượt cảm xúc, 55.200 bình luận và 24.700 lượt chia sẻ.
Thông tin này càng gây chú ý hơn khi ngày 9-7, Phó tổng thống Philippines Sara Duterte cho biết cha bà, cựu tổng thống Rodrigo Duterte, đã dặn dò rằng nếu ông qua đời trong lúc bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) giam giữ, ông muốn được hỏa táng ngay tại The Hague, Hà Lan, theo báo Straits Times.
Bài viết kèm ảnh ông Duterte nằm trên giường bệnh, có chú thích: “Tôi không ngạc nhiên khi thấy ông ấy trông yếu và bệnh như vậy. Ở tuổi này, ông đã trải qua quá nhiều. Ông không đáng phải chịu đựng – không ai đáng phải chịu như thế. Chỉ có Chúa biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo… cùng nỗi đau và ảnh hưởng đến hàng triệu người Philippines, thậm chí cả người ở các nơi khác”.
Ông Duterte năm nay 80 tuổi. Ông bị bắt ngày 11-3 theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), và bị giam từ ngày 12-3 tại một nhà tù ở thành phố The Hague (Hà Lan) vì cáo buộc tội ác chống loài người trong cuộc chiến chống ma túy tại Philippines.
Ngày 12-5, ông Duterte được bầu làm thị trưởng thành phố Davao nhưng đến nay vẫn chưa tuyên thệ nhậm chức.

Bình luận “Đi mà tìm hiểu trên Google xem AI là gì” bằng tiếng Philippines từ chủ bài đăng sai sự thật – Ảnh: MINDANEWS
Các chuyên gia của tờ báo trực tuyến MindaNews (Philippines) đã kiểm tra tính xác thực của bài đăng cùng hình ảnh nói trên do thông tin này vẫn đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội, gây lo lắng hay quan ngại cho nhiều người.
Theo MindaNews, thông tin nói trên hoàn toàn sai sự thật. Trong phần bình luận, chính chủ bài đăng “Chari Murphy” cũng xác nhận điều này. Tài khoản này đã phản ứng trước các chỉ trích vì lan truyền tin sai bằng những câu như: “Hãy đọc kỹ trước khi chỉ trích” hoặc “Tìm hiểu xem AI là gì đi rồi hãy nói”.
Bài đăng cũng lan truyền thông tin sai lệch rằng có người trong cuộc biết rõ tình trạng hiện tại của ông Duterte.
MindaNews cho biết từ ngày 14-3, thời điểm ông Duterte lần đầu ra hầu tòa tại ICC ở The Hague, chỉ các thành viên thân cận trong gia đình và luật sư mới được gặp ông. Từ đó đến nay, không có ảnh chính thức nào của ông được công bố kể từ khi ông đến trụ sở ICC vào tháng 3.
Vài ngày trước, bà Elizabeth Zimmerma, vợ cũ của ông Duterte, nói với những người ủng hộ bên ngoài nhà tù ở The Hague rằng ông “chỉ còn da bọc xương”, nhưng vẫn “khỏe mạnh so với tuổi”.
Ngoài ra, các chuyên gia của MindaNews đã kiểm tra bức ảnh bằng InVID – công cụ chuyên phân tích ảnh và video được giới báo chí sử dụng – và phát hiện sự không nhất quán giữa phần hình ảnh ông Duterte với phần nền còn lại. Điều này cho thấy ảnh đã bị chỉnh sửa, phần cơ thể ông Duterte bị chèn vào khung cảnh khác.
Tóm lại, bức ảnh ông Duterte nằm trên giường bệnh lan truyền trên mạng là sản phẩm do AI tạo ra hoặc đã bị chỉnh sửa nghiêm trọng.