Thủ tướng Israel cầu Thượng Đế ban phước, bảo vệ Tổng thống Mỹ tại Bức tường Than khóc, địa điểm linh thiêng với người Do Thái.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 22/6 cùng phu nhân, bà Sara, đến Bức tường Than khóc ở Jerusalem để cầu nguyện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi Mỹ không kích ba cơ sở hạt nhân của Iran vào rạng sáng cùng ngày.
“Cầu Thượng Đế ban phước, bảo vệ và giúp đỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người tự nhận lấy trách nhiệm xua đuổi cái ác và bóng tối trên thế giới”, ông Netanyahu đọc.
Thủ tướng Israel cầu nguyện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bức tường Than khóc ở Jerusalem ngày 22/6. Video: AFP
Sau khi cầu nguyện, Thủ tướng Israel đặt một mảnh giấy viết chữ “Con dân Israel trỗi dậy, con dân Israel trường tồn!” vào khe của bức tường đá, theo truyền thống tồn tại nhiều thế kỷ.
Bức tường Than khóc là nơi linh thiêng nhất mà người Do Thái được phép cầu nguyện, được tin là tàn tích cuối cùng của Đền thờ Thứ hai bị người La Mã phá hủy năm 70. Địa điểm này nằm ở trung tâm Khu phố cổ Jerusalem, nơi quân đội Israel kiểm soát sau cuộc chiến Arab-Israel năm 1967.

Bức tường Than khóc ở Jerusalem. Ảnh: Britannica
Chiến dịch ném bom của Mỹ thực hiện sau nhiều năm ông Netanyahu vận động hành lang. Thủ tướng Israel ca ngợi ông Trump, bày tỏ quyết định nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran “bằng sức mạnh đáng kinh ngạc và chính nghĩa của nước Mỹ” sẽ thay đổi lịch sử.
Mỹ không kích ba cơ sở hạt nhân của Iran vào rạng sáng 22/6, sau nhiều ngày thế giới quan sát liệu Mỹ có tham gia chiến dịch không kích Iran cùng Israel hay không. Bộ Quốc phòng Mỹ nói các cơ sở này bị hư hại nghiêm trọng.
Sự tham gia của Mỹ khiến nhiều người Israel vui mừng. “Chúng tôi thức dậy vào sáng Chủ nhật khi nghe tiếng còi báo động, sau đó hay tin Mỹ tấn công Iran”, David, 43 tuổi, cư dân Jerusalem, nói. “Tất cả chúng tôi đều vui vì Mỹ đã tham chiến. Họ luôn hỗ trợ Israel”.
Trong khi đó, Iran chỉ trích Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế, “vượt lằn ranh đỏ tối kỵ” và cảnh báo sẽ trả đũa.
Hồng Hạnh (Theo AFP)