AustraliaHai tháng sau buổi tiệc chia tay cuộc đời trên du thuyền hạng sang, ông Stevie Lowe – ông trùm của thế giới hộp đêm ở Sydney, qua đời ở tuổi 60.
Ngày 25/7, gia đình thông báo ông Stevie Lowe qua đời sau thời gian chống chọi bệnh ung thư.
Steve (Stevie) Lowe từng điều hành nhiều hộp đêm danh tiếng tại Kings Cross, khu vực giải trí về đêm sôi động bậc nhất Sydney. Ông được xem là người góp phần định hình cuộc sống về đêm của thành phố, nơi hội tụ nghệ sĩ, doanh nhân nổi tiếng.
Đầu năm 2024, Stevie Lowe bắt đầu cảm thấy đau âm ỉ vùng bụng. 6 tháng sau, khi đi khám chuyên khoa, bác sĩ chỉ định nội soi và phát hiện ông có khối u thực quản.
Lowe trải qua ba tuần xạ trị liên tục. Càng về cuối đợt điều trị, cơn đau càng tăng. Sau đó, ung thư di căn đến gan, chuyển sang giai đoạn bốn. Hy vọng của ông tắt dần. Lowe được đưa vào chăm sóc giảm nhẹ.
Ý tưởng tổ chức đám tang cho mình nảy lên trong đầu ông. “Tôi muốn bạn bè nhớ đến mình trong trạng thái vui vẻ, tràn đầy năng lượng thay vì những ngày cuối đời u ám”, ông nói.
Thay vì để bạn bè thăm mình trong bệnh viện, ông muốn họ gặp lại mình khi vẫn còn tỉnh táo, dù đã sụt 25 kg. Với ông, đó là cách ra đi nhẹ nhàng hơn và là cơ hội để nói lời tạm biệt trong không khí ông mong muốn.
Tháng 5/2025, Stevie Lowe gửi thư mời cho 180 bạn bè thân thiết, tham dự bữa tiệc trên du thuyền tại cảng Sydney. Thiệp yêu cầu khách quên đi không khí u buồn, tránh biến sự kiện thành buổi gặp nặng nề. Thay vào đó, họ cùng chia sẻ kỷ niệm với ông và cạn ly rượu trên tay.
Lowe phát biểu, chia sẻ rõ tình trạng sức khỏe để tránh bị hỏi đi hỏi lại trong suốt buổi tiệc. “Đây là sự chia tay chủ động trong không khí gần gũi”, ông nói.
Sự kiện có sự góp mặt của nhiều gương mặt trong giới thời trang như người dẫn chương trình Sophie Falkiner, cựu người mẫu Michelle Leslie, nhà thiết kế Tali Jatali, stylist Mars Marsanic, nhà thiết kế nội thất Josh Clapp, giám đốc Chic Models Kathy Ward.

Lowe (trái) cùng khách mời trong “đám tang” của mình ở Sydney, Australia. Ảnh: DailyMail
Lowe cho biết ông thấy may mắn vì có một cuộc đời ý nghĩa và những người bạn luôn bên cạnh. Trong buổi tiệc, khách được mời xuống sàn nhảy khi ông bật loạt bản nhạc disco yêu thích.
“Điều buồn nhất của người bệnh ung thư là có thời gian để lên kế hoạch cho cái chết, nhưng đồng thời cũng có cơ hội để làm điều mình muốn”, ông nói.
Buổi tiệc có nước mắt, những cái ôm và cả tiếng cười. Ông không muốn ra đi trong không khí buồn bã, mà chọn cách dành cả đêm trò chuyện, uống rượu và ôm từng người.
Khi được hỏi còn điều gì chưa thực hiện, Lowe cho biết ông gần như đã hoàn tất mọi mong ước. Ông đã cùng gia đình đến Thụy Sĩ trượt tuyết, một trải nghiệm ông xem là đặc biệt vì biết đó sẽ là lần cuối.
Hai tháng sau buổi tiệc chia tay, Lowe qua đời.
Nhiều người trong giới xem sự ra đi của ông là dấu chấm hết cho một giai đoạn đặc trưng của đời sống về đêm tại Sydney, khi hộp đêm không chỉ là nơi giải trí mà còn là nơi thể hiện quyền lực, lối sống và các mối quan hệ sau ánh đèn.
Ngọc Ngân (Theo DailyMail)