
Paul McCartney đã tặng cả chiếc máy bay riêng của mình cho một cựu chiến binh? – Ảnh: POLLYWEBART
Tin đồn khiến người hâm mộ sững sờ vì mức độ giàu có và rộng lượng của Paul McCartney. Nhưng tổ chức kiểm chứng Lead Stories đã thực hiện nhiều bước kiểm tra và kết luận: không hề có việc này. Tất cả đều chỉ là sản phẩm của AI.
Tin cảm động về Paul McCartney là giả
Câu chuyện này sử dụng hình ảnh và văn bản được tạo bằng công cụ trí tuệ nhân tạo. Không có bằng chứng cho thấy cựu thành viên nhóm The Beatles từng cho một cựu binh mượn máy bay riêng để tìm người phụ nữ châu Âu ông gặp thời Thế chiến II.
Câu chuyện bắt nguồn từ một bài đăng Facebook và một bài viết trực tuyến ngày 13-6. Bài viết nêu: “Paul McCartney đã nhường máy bay riêng cho một cựu binh 102 tuổi để đoàn tụ với người yêu thời chiến, nhưng điều xảy ra sau đó lại trở thành món quà sinh nhật cho chính Paul…”.
Nội dung kể rằng ông Harold, 102 tuổi, muốn bay đến Pháp để gặp lại người yêu đã mất liên lạc. Ông Paul đồng ý cho mượn máy bay. Một tuần sau, ông Harold gọi FaceTime từ Paris, mời cựu thành viên nhóm Beatles dự sinh nhật 103 tuổi và tặng ông bản đồ Thế chiến II có chữ ký của chính ông nội ông Paul.
Bài đăng dẫn kèm liên kết đến bài viết mang tiêu đề: “Cử chỉ ấm lòng của Paul McCartney giúp cựu binh Thế chiến II đoàn tụ với người yêu thời chiến”.

Văn bản và hình ảnh minh họa của bài đăng đều được tạo ra bằng các công cụ trí tuệ nhân tạo, theo LeadStories – Ảnh: LEADSTORIES
Ông Harold từng gặp người phụ nữ ấy khi phục vụ trong Thế chiến II. Họ mất liên lạc suốt nhiều thập kỷ, và chỉ còn lại trong ông những ký ức sâu đậm về mối tình ngắn ngủi. Ở tuổi 102, ông Harold chỉ còn một ước nguyện: gặp lại người ông yêu trước khi quá muộn.
Khi biết được mong muốn ấy, Paul McCartney, nổi tiếng với lòng nhân đạo, đã không do dự. Ông quyết định nhường lại máy bay riêng, gác lại sự tiện nghi của bản thân để giúp Harold thực hiện hành trình cuối cùng đầy ý nghĩa.
Nghĩa cử ấy vượt xa một hành động từ thiện, đó là sự kết nối đầy nhân văn giữa hai con người thuộc hai thế hệ.
Ông Harold đã đến Pháp và đoàn tụ với người yêu năm xưa. Một tuần sau, ông gọi FaceTime từ Paris, chia sẻ khoảnh khắc trùng phùng chan chứa nước mắt và nụ cười. Nhưng điều bất ngờ tiếp theo còn khiến câu chuyện thêm phần lay động.
Bài đăng là sản phẩm do AI tạo ra
Bài viết không dẫn bất kỳ nguồn nào, một điều vốn là tối thiểu cần có trong một tác phẩm báo chí nghiêm túc.
Trang Lead Stories sử dụng công cụ GPTZero để kiểm tra toàn văn, và kết luận với độ tin cậy cao: 95% nội dung do AI tạo ra.
Lead Stories cũng phát hiện dấu hiệu rõ ràng cho thấy các hình ảnh McCartney và cựu binh trong bài viết và bài đăng trên Facebook đều do trí tuệ nhân tạo tạo ra.
Chiếc mũ cựu binh đội khác nhau trong từng ảnh, dù được cho là chụp cùng sự kiện. Số lượng nến trong mỗi ảnh cũng thay đổi – thêm một bằng chứng cho thấy đây là thông tin giả mạo.
Công cụ Hive Moderation xác nhận toàn bộ ảnh là deepfake, với độ chắc chắn 99,9%.
Các tuyên bố sai lệch về McCartney và ban nhạc The Beatles từng nhiều lần xuất hiện trên Facebook. Trước đó, Lead Stories cũng bác bỏ một tin đồn do AI tạo ra, nói rằng McCartney và Ringo Starr sẽ tái hợp đi lưu diễn. Tin đồn này từng khiến người hâm mộ háo hức, nhưng rốt cuộc chỉ là giả.

Ảnh chiếc mũ của vị cựu binh mỗi lúc một kiểu, dù trong cùng một bối cảnh – Ảnh: LEADSTORIES

Chiếc mũ mà cựu binh đội trong từng ảnh đều khác nhau – Ảnh: LEADSTORIES

Các ảnh này được cho là cùng ghi lại một sự kiện, thể hiện sự vô lý – Ảnh: LEADSTORIES

Công cụ phát hiện nội dung do AI tạo ra của Hive Moderation cũng kết luận chắc chắn rằng tất cả các hình ảnh đều là deepfake với tỉ lệ 99,9% – Ảnh: LEADSTORIES