Từ phương xa về bên Phật
Chiều muộn ngày 1.6, khi ánh hoàng hôn dần khuất sau Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng), dòng người vẫn không ngớt đổ về chùa Quán Thế Âm. Từng bước chân nối tiếp nhau, trật tự, thành kính, ai nấy đều hướng về chánh điện để chờ được chiêm bái xá lợi Phật
Giữa dòng người nối nhau, có hàng nghìn tình nguyện viên đến từ nhiều đạo tràng trên cả nước đã tham gia phục vụ trật tự, hậu cần, y tế. Từng chai nước, từng chiếc quạt, từng lời nhắc nhở nhẹ nhàng… tất cả đều toát lên tinh thần phụng sự không mỏi mệt.

Hàng ngàn người xếp hàng bên đường Sư Vạn Hạnh (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) vào chiêm bái xá lợi Phật tại chùa Quán Thế Âm
ẢNH: HUY ĐẠT
Phật tử bay từ Thái Lan về phụng sự lễ rước xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni tại Đà Nẵng
Vừa phát nước xong cho một nhóm phật tử đang xếp hàng vào lễ Phật, anh Nguyễn Thành Nhân (quê Quảng Ninh), cho biết bản thân đang sinh sống và làm việc ở Thái Lan, đã xin nghỉ phép, tự mua vé máy bay về Việt Nam để được phụng sự Tam Bảo trong dịp cung nghinh xá lợi Phật.
“Khi nghe tin xá lợi Phật được cung rước về Việt Nam, mình nghĩ rằng đây là cơ hội rất quý hiếm mà đời người có lẽ chỉ có một lần. Mình đã sắp xếp công việc, bay từ Thái Lan về chùa Yên Tử (Quảng Ninh), rồi tiếp tục hành trình đến Hưng Yên và cuối cùng là chùa Quán Thế Âm ở Đà Nẵng”, anh Nhân xúc động.

Anh Nguyễn Thành Nhân (quê Quảng Ninh) phụng sự tại chùa Quán Thế Âm
ẢNH: HUY ĐẠT

Trong không khí thiêng liêng và thanh tịnh những tình nguyện viên túc trực 24/24 để phát nước miễn phí cho người dân
ẢNH: TRANG CHÂU
Hành trình của anh kéo dài gần 10 ngày, không nghỉ ngơi, tất cả chỉ để phụng sự Tam Bảo và góp một phần nhỏ bé giúp mọi người có trải nghiệm chiêm bái an lành, trọn vẹn.
“Mình chỉ phụ trách việc xếp hàng, phát quạt và nước. Nếu ai mệt thì mình dìu vào nghỉ ngơi. Dù làm được việc nhỏ thôi nhưng lòng thấy rất hoan hỷ. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên được đặt chân đến Đà Nẵng, sau 3 ngày phụng sự ở chùa mình thấy người Đà Nẵng thân thiện và nhà chùa rất nhiệt tình hỗ trợ các đạo tràng. Mình biết ơn mọi người nhiều lắm”, anh Nhân nói.



Dòng người lặng lẽ xếp hàng trước khuôn viên chánh điện chùa Quán Thế Âm, chắp tay thành tâm chờ viếng xá lợi Đức Phật
ẢNH: HUY ĐẠT
Anh Nhân cho biết sau khi xá lợi Phật được cung tiễn về Ấn Độ thì anh cũng sẽ quay lại Thái Lan để tiếp tục công việc. “Lòng mình vẫn còn lưu luyến rất nhiều. Nhưng mình tin, những ai đã có mặt ở chùa, đã từng phụng sự thì đều đã gieo cho mình một hạt giống an lành trong tâm”, anh Nhân tâm sự.
Có rất nhiều người Việt xa xứ cũng bay về Đà Nẵng dịp này như anh Nhân, cùng hòa vào dòng người ở chùa Quán Thế Âm để được chiêm bái xá lợi…
“Chỉ còn đêm nay nữa thôi…”
Càng về tối, không khí nơi chánh điện càng trở nên linh thiêng. Tiếng niệm Phật vang nhẹ khắp không gian chùa Quán Thế Âm. Trong số hàng nghìn tình nguyện viên âm thầm góp sức sau hậu trường, bà Huỳnh Thị Thanh Hà (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 3 ngày qua bà có mặt từ lúc 4 giờ sáng đến nửa đêm. Bà Hà cùng các phật tử trong nhóm tiếp sức mùa lễ đứng hai bên đường, phát nước, bánh mì, quạt tay cho khách thập phương.
“Dù chỉ ngủ được 1 – 2 tiếng mỗi ngày, nhưng ai cũng vui. Có người lớn tuổi vẫn kiên trì đứng phân luồng. Vì ai cũng nghĩ giống nhau rằng đây cơ hội ngàn năm có một để phụng sự cho Phật pháp, cho mọi người”, bà Hà xúc động.

Người mẹ trẻ bế theo con nhỏ trên tay xếp hàng chiêm bái xá lợi Phật được lực lượng an ninh hướng dẫn đi đường ưu tiên lên chánh điện chùa Quán Thế Âm
ẢNH: HUY ĐẠT
Theo thông tin từ chùa Quán Thế Âm, người dân và phật tử sẽ chiêm bái xá lợi Phật đến 11 giờ ngày mai 2.6, để các tăng ni, phật tử chuẩn bị cho lễ cung tiễn xá lợi Phật. Sau đó xá lợi Phật sẽ được cung tiễn ra sân bay quốc tế Đà Nẵng vào chiều 2.6 để về lại Ấn Độ.
“Chúng tôi không chỉ đến để chiêm bái, mà còn là để học bài học về lòng thành, sự nhẫn nại, và tình thương yêu vô điều kiện. Nhìn thấy cụ già hơn 80 vẫn chống gậy đi bộ từng bước một để được đảnh lễ trước xá lợi Phật, mình không thể không rơi nước mắt”, một tình nguyện viên đến từ Huế chia sẻ.

Bà Huỳnh Thị Thanh Hà (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) phụng sự tại chùa Quán Thế Âm từ sáng sớm đến đêm khuya
ẢNH: HUY ĐẠT
Trong khoảnh khắc chuẩn bị cho ngày cuối cùng chiêm bái, bà Hà nghẹn ngào: “Chỉ còn đêm nay nữa thôi, ngày mai xá lợi Phật sẽ rời Đà Nẵng để về lại Ấn Độ. Cảm giác thật khó tả. Buồn vì phải chia tay nhưng cũng mãn nguyện vì mình đã được làm điều ý nghĩa. Những điều mà chúng tôi nhận được là sự tỉnh thức, tình người và lòng biết ơn sẽ còn ở lại mãi trong tim”, bà Hà nghẹn ngào.