Phi công bung dù như những bông hoa ‘nở’ trên bầu trời Tuy Hòa

Phi công bung dù như những bông hoa ‘nở’ trên bầu trời Tuy Hòa

bởi

trong
Phi công bung dù như những bông hoa ‘nở’ trên bầu trời Tuy Hòa

Những “bông hoa dù” trên bầu trời Tuy Hòa.

Hằng năm, tại sân bay Tuy Hòa (Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk), cán bộ, giảng viên, học viên phi công của Trường Sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không – Không quân) cùng các đơn vị Lữ đoàn 954 (Quân chủng Hải quân), Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của Binh chủng Đặc công, Đoàn đặc công 126 (Quân chủng Hải quân) và Câu lạc bộ Dù hàng không phía Bắc, phía Nam tổ chức huấn luyện thực hành nhảy dù.

Để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện nhảy dù, các cán bộ, giảng viên, học viên phi công phải dậy từ rất sớm để quân y kiểm tra sức khỏe và làm công tác chuẩn bị.

Sau khi làm tốt công tác chuẩn bị, các phi công và vận động viên dù sẽ đeo túi dù lên người để cán bộ, giáo viên dù kiểm tra công tác bảo đảm an toàn của dù chính, dù phụ rồi hành quân từ khu tập kết ra đường băng lên máy bay để thực hành nhảy dù.

Dưới đây là một số hình ảnh công tác chuẩn bị và thực hành nhảy dù của cán bộ, học viên phi công Trường Sĩ quan Không quân và lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của Binh chủng Đặc công.

nhảy dù - Ảnh 2.

Vào ngày huấn luyện nhảy dù, đúng 5h45, mọi công tác chuẩn bị phải hoàn tất, các túi dù đã được kiểm tra, sẵn sàng cho nhiệm vụ nhảy dù.

nhảy dù - Ảnh 3.

Kiểm tra an toàn của dù chính, dù phụ.

nhảy dù - Ảnh 4.

Các học viên sẵn sàng lên máy bay thực hành nhảy dù.

nhảy dù - Ảnh 5.

Tập kết trên đường băng, sẵn sàng lên máy bay thực hiện huấn luyện nhảy dù.

nhảy dù - Ảnh 6.

Các học viên lên máy bay trực thăng, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nhảy dù.

nhảy dù - Ảnh 7.

Một học viên nhảy dù khi vừa rời khỏi máy bay.

nhảy dù - Ảnh 8.

Những bông hoa dù nở trên bầu trời.

nhảy dù - Ảnh 9.

Cận cảnh 1 học viên thực hiện bài nhảy dù từ máy bay trực thăng.

nhảy dù - Ảnh 10.

Niềm vui sau bài nhảy dù an toàn.

Phi công bung dù như những bông hoa 'nở' trên bầu trời Tuy Hòa - Ảnh 12.Khổ luyện nhảy dù 3 tháng cho 3 giây thần tiên

“Nhảy!” – giáo viên thả dù trên chiếc máy bay Mi-17 hô và đẩy nhẹ vai tôi. Tôi giậm chân trái lên mép sàn cửa máy bay rồi tung mình ra ngoài không trung. Cảm giác rơi tự do từ độ cao 800m giữa bầu trời mang lại ấn tượng mạnh mẽ chưa từng có.