
Chào bạn, người đang lướt giữa bao nhiêu câu chữ… rồi bất chợt đứng lại vì vài dòng này.
Mình làm thiết kế, phần lớn thời gian là ngồi trước màn hình, sống cùng màu sắc, layout và những lúc phải cười trừ khi phần mềm bất ngờ “đứng hình” đúng lúc chưa kịp save. Ngoài công việc, mình hay sống theo kiểu “thích thì làm” vì nghĩ rằng nếu phải hối tiếc, thà tiếc vì đã thử, còn hơn tiếc vì chưa kịp làm gì.
Mình không phải kiểu cứ phải xê dịch mới chịu được, nhưng ở lâu một chỗ thế nào cũng thấy chân ngứa ngáy. Mỗi chuyến đi, dù xa hay gần, với mình luôn là cách nạp lại cảm hứng để nhìn thiên nhiên, nghe những câu chuyện cũ của người bản địa và cảm nhận lịch sử, văn hóa theo cách mà không bức ảnh nào kể hết được.
Khi không xách balô, mình thích tìm góc yên tĩnh trong thành phố, có thể là một quán bar nhỏ, nơi bartender nhớ gu cocktail của mình, nhạc vừa đủ chill và những cuộc trò chuyện không cần ồn ào mà vẫn sâu. Mình luôn tin rằng niềm vui không phải ở chỗ đông, mà ở những thứ đọng lại lâu giống như dư âm của một bản nhạc buồn, hay những ván cờ kéo dài chỉ để nhìn nhau suy nghĩ.
Có những hôm trời mưa hoặc chỉ đơn giản là một ngày lười ra ngoài, mình sẽ ngồi với piano hoặc violin, để tự xoa dịu đầu óc sau đủ thứ deadline và feedback. Âm nhạc với mình không phải để biểu diễn, mà là để giữ cho lòng mình đừng trôi quá nhanh.
Mình không chắc bản thân luôn thú vị nhưng mình nghĩ mình luôn thật. Mình trân trọng những người cũng sẵn sàng lắng nghe, không chỉ bằng tai, mà cả bằng sự chú tâm. Người mà mình hy vọng sẽ cùng mình tạo ra những khoảnh khắc tưởng rất nhỏ: một buổi cà phê nhẹ nhàng, một đêm rooftop ngắm thành phố, hay một đoạn đường xa không định trước.
Mình không tìm người hoàn hảo, chỉ tin rằng nếu đủ duyên, sẽ có ai đó muốn cùng mình viết tiếp một chương chưa có sẵn kịch bản.
Nếu bạn cũng tin rằng cuộc sống quý nhất khi mình sống thật, vui thật và kết nối thật, biết đâu một lời chào hôm nay chính là chương đầu của một hành trình rất đáng nhớ.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Khoa
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam