Khi lòng dân “chọn đi”…
Nhà nằm ngay tuyến đường lên đèo Hải Vân, sát cạnh dự án cảng Liên Chiểu và đường nối cảng đang thi công, xe cộ chạy suốt đêm ngày nhưng bà Hồ Thị Kim Hoa (trú tại tổ 1, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) không lấy làm phiền lòng. Ngược lại, sự sôi động của công trường, tiến độ của dự án được đẩy nhanh càng khiến bà thêm phấn khởi và cho rằng gia đình bà nhường đất cho dự án là một việc làm ý nghĩa. “Thú thiệt là việc buôn bán có đôi chút trở ngại vì xe lớn chạy nhiều, khói bụi… Nhưng một khi hình thành, dự án trọng điểm này sẽ mang lại nhiều giá trị lớn lao không chỉ cho quê hương Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng mà còn cho cả nước. Chút khó khăn này để đổi lại sự phát triển, tui thấy là việc nên làm…”, bà Hoa nói.
Gia đình thuộc diện giải phóng mặt bằng cho dự án, bà chứng kiến từ đầu đến cuối việc cán bộ thường xuyên lui tới các khu dân cư để trao đổi với người dân. Chính những lần làm việc cụ thể, đúng với nguyện vọng nên gia đình bà đã đồng thuận tái định cư để dự án có mặt bằng sạch. “Không chỉ người dân Liên Chiểu mà khắp nơi cũng đang hướng về cảng Liên Chiểu. Đây là một vinh dự lớn và ai cũng mong dự án sớm thành công. Chúng tôi trông chờ ngày những con đường giao thương được thông suốt, được gặp gỡ bạn bè quốc tế, có thêm cơ hội làm ăn, cải thiện đời sống”, bà Hoa kỳ vọng.

Cán bộ địa phương thường xuyên đến thăm hỏi người dân ở khu tái định tổ 9 (P.Hòa Hiệp Nam)
ẢNH: HOÀNG SƠN
Là một hộ dân từng tái định cư từ một vị trí đặc biệt như “ốc đảo” làng Vân (hay còn gọi là Hòa Vân) để trở thành cư dân tổ 9 P.Hòa Hiệp Nam, cụ Nguyễn Văn Xứng (88 tuổi) bảo cái tên “làng phong” giờ chỉ còn trong ký ức. 13 năm trước lúc còn ở làng Vân, con em muốn ra ngoài đi học phải trèo đèo, lội suối rất khổ sở. Có người đau ốm phải cuốc bộ hàng giờ mới đến được trạm xá. Kể từ khi tái định cư bên cạnh đại lộ Nguyễn Tất Thành, cư dân Hòa Vân đã thật sự hòa nhập cộng đồng. Những công dân tổ 9 có cuộc sống mới ổn định, được quan tâm học hành, được chăm sóc sức khỏe đầy đủ… Và hơn hết, họ cảm thấy mình là những người có ích cho xã hội.
“Tui mong mình có đủ sức khỏe để tận mắt nhìn những dự án trọng điểm, như cảng Liên Chiểu, khu thương mại tự do… đang triển khai trên phường mới có tên Hải Vân. Hoặc giả thời gian không cho phép vì tuổi già, tui cũng mong các dự án sớm hình thành để con cháu mình được thụ hưởng”, cụ Xứng trải lòng.
… Và ước muốn “trở về”
Nhiều người dân địa phương chia sẻ rằng, thế hệ của họ đã nhường phần đất cho sự phát triển nên chỉ có một mong ước: con em được góp sức lao động để có thêm thu nhập khi các dự án hoàn thành. “Chúng tôi đã rời xa nơi ở cũ để các công trình trọng điểm, khu phố mới, dự án động lực… được hình thành. Thế hệ chúng tôi mong muốn một ngày được trở về làng Vân, được tận mắt chứng kiến những đổi thay trên mảnh đất cũ mình từng dựng nhà, nuôi gà, làm vườn… Đặc biệt, tui mong các bạn trẻ có thể trở về làm việc ở làng Vân mới, để cống hiến cho mảnh đất nơi mà các con được sinh ra. Đó là sự trở về hết sức ý nghĩa…”, bà Nguyễn Thị Thuần (71 tuổi, trú tại tổ 9 P.Hòa Hiệp Nam) nói.
Bà Nguyễn Thị Minh Châu (52 tuổi) có 2 người con, trong đó con trai lớn đã lập gia đình nhưng công việc chưa ổn định. Bởi vậy, người mẹ và từng trải qua những ngày vất vả ở nơi làng Vân heo hút chỉ mong con cái có cuộc sống tươi sáng, có công việc với thu nhập tốt hơn. “Tái định cư và buôn bán nhỏ dọc đường Nguyễn Tất Thành, tui đã rất mừng vì hằng ngày chứng kiến bọn nhỏ tung tăng đến trường. Những khu nhà liền kề vẫn đầy ắp tình làng nghĩa xóm như thuở trước. Nguyện vọng lớn nhất bây chừ là con cháu được học hành đàng hoàng và được tuyển dụng vào làm việc trong các dự án lớn”, bà Châu nói.

Cuộc sống ổn định ở khu tái định cư tổ 9 (P.Hòa Hiệp Nam)
ẢNH: HOÀNG SƠN
UBND Q.Liên Chiểu đánh giá, việc triển khai thực hiện các dự án với tầm nhìn chiến lược đúng đắn đã thực sự giúp Liên Chiểu thay da đổi thịt. Diện mạo đô thị ngày một khang trang, những cung đường huyết mạch được mở rộng, hạ tầng đô thị phát triển vượt bậc. Những dự án nâng cấp hạ tầng giao thông, xây dựng các khu đô thị mới, đầu tư vào các KCN, công nghệ cao đã tạo ra một luồng sinh khí mới, thu hút đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm ổn định cho người dân…
Ông Huỳnh Anh Vũ, Phó chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu, cho hay những năm qua quận đã chủ động cùng với các ngành của TP.Đà Nẵng tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án động lực, trọng điểm. Lãnh đạo quận và các ban, ngành đẩy mạnh công tác vận động, thuyết phục nhân dân chấp hành tốt chủ trương di dời, tổ chức tiếp dân, đối thoại để giải quyết các vướng mắc, kiến nghị chính đáng.
“Ngoài việc được hỗ trợ theo chính sách của T.Ư, của TP.Đà Nẵng cho đối tượng hộ nghèo, hộ khó khăn, các hộ dân trong vùng giải tỏa luôn được các cấp quan tâm. Đối với những hộ dân chưa nhận đất tái định cư kịp thời, quận đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ nhận đất thực tế. Một bộ phận người dân tại các khu tái định cư mới chưa có việc làm ổn định, quận đề xuất giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề phù hợp. Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, quận huy động nguồn lực và bằng nhiều giải pháp thiết thực như hỗ trợ vốn, phương tiện sinh kế, đào tạo nghề… để các hộ này từng bước ổn định cuộc sống”, ông Vũ nói.

Những dự án lớn tại Q.Liên Chiểu đang được đẩy nhanh tiến độ
ẢNH: HOÀNG SƠN
Có lẽ điều làm nên sức sống cho các dự án chiến lược ở vùng tây bắc Đà Nẵng không chỉ nằm ở những bản quy hoạch tầm cỡ, mà còn bắt nguồn từ sự đồng thuận vững chắc của người dân. Bởi vậy, theo ông Huỳnh Anh Vũ, để tiếp tục thực hiện thành công các dự án lớn, quận sẽ tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trên nguyên tắc: đặt lợi ích chính đáng của người dân lên hàng đầu, tăng cường đối thoại và lắng nghe ý kiến của người dân, chú trọng công tác tái định cư và các chính sách hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi, ổn định cuộc sống của người dân…