Phó trưởng công an phường ở Quảng Ngãi có ‘giấu xe’ của người dân hơn 6 tháng?

Phó trưởng công an phường ở Quảng Ngãi có ‘giấu xe’ của người dân hơn 6 tháng?

bởi

trong
Phó trưởng công an phường ở Quảng Ngãi có ‘giấu xe’ của người dân hơn 6 tháng?

Video chủ tài khoản Facebook Trung Viet Trung đăng tải được xác định ở phường Nghĩa Chánh – Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Ngày 22-5, thông tin thiếu tá Võ Thành Phương – phó trưởng Công an phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi – “giấu xe” của công dân gần 6 tháng vẫn đang gây xôn xao tại Quảng Ngãi. Sự quan tâm lớn hơn khi thiếu tá Phương được biết đến như khắc tinh của các loại tội phạm.

‘Giấu xe’ hơn 6 tháng?

Theo đó, sáng 21-5 tài khoản Facebook có tên “Trung Việt Trung” đăng tải video quay trụ sở Công an phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi. Trong video một người đi từ trước ra phía sau trụ sở, liên tục nêu đích danh thiếu tá Võ Thành Phương, phó trưởng công an phường, đã giấu chiếc xe Kia Morning của mình gần 6 tháng qua.

“Tài sản của tôi là chiếc xe Kia Morning, anh Võ Thành Phương đã giấu gần 6 tháng rồi. Điện thoại thì anh Phương không nghe máy, đi công tác miết”, người này nói trong video.

Trong video, người này cũng cho rằng đã “gửi đơn lên tỉnh rồi”. Một cán bộ công an đề nghị không quay phim trụ sở, người này tiếp tục hỏi cái xe đâu.

Video chỉ kéo dài gần 2 phút nhưng sau khi đăng tải lập tức thu hút hàng chục ngàn lượt xem. Một số hội nhóm có lượt tương tác lớn cũng chia sẻ thông tin này.

Những bình luận trái chiều cũng xuất hiện, có người không tin, nhất là cái tên Võ Thành Phương vốn “quen mặt” với người dân TP Quảng Ngãi khi liên tục bắt các loại tội phạm khác nhau trong thời gian qua.

Phóng viên Tuổi Trẻ Online đã liên lạc với thiếu tá Võ Thành Phương để trao đổi về sự việc. Nhưng ông Phương cho biết hiện đang đi công tác ngoài tỉnh.

Qua điện thoại, ông Phương xác nhận mình là người trực tiếp thụ lý vụ việc có chiếc xe Kia Morning được nhắc đến trong video.

“Tôi khẳng định đã làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình. Chiếc xe đó tôi không giấu, mà giao cho chủ thật sự của chiếc xe sửa chữa, xác định hư hỏng làm cơ sở giải quyết vụ việc sau khi tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của công dân từ tháng 12-2024”, ông nói.

Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Thiếu tá Võ Thành Phương, phó trưởng Công an phường Nghĩa Chánh – Ảnh: P.P.

Chiếc xe Kia Morning liên quan đến giấy tờ thật – giả

Theo thông tin phóng viên nắm được, chiếc xe Kia Morning do bà Võ Thị Tốt (51 tuổi, trú phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) đứng tên hợp pháp.

Ngày 11-12-2024, bà Tốt có đơn trình báo Công an phường Nghĩa Chánh với nội dung: “Ông Nguyễn Tấn Vĩnh (35 tuổi, trú thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) dùng xe ô tô Kia Morning BKS 76A-056… của bà mang đi cầm cố cho Võ Thành Trung, trú tổ 6, phường Nghĩa Chánh (người quay video đăng lên mạng xã hội)”.

Công an phường lập biên bản, ghi lời khai, xác định nội dung việc thuê xe do bà Tốt đứng tên chủ sở hữu.

Theo đó bà Tốt có hợp đồng cho ông Vĩnh thuê xe Kia Morning trên. Sau đó con bà Tốt không còn thấy định vị xe hiển thị, liên lạc với Vĩnh không được.

Con trai bà Tốt là Lê Duy Phát đi tìm và biết được Vĩnh tự ý đưa xe cho Trung để mượn 60 triệu đồng.

Phía gia đình đã đến gặp Trung để giải quyết, nhưng sau đó chiếc xe “biến mất” và được phát hiện ở bến xe C.N. (phường Nghĩa Chánh).

Bà Tốt báo công an phường đến hiện trường lập biên bản, cẩu xe Kia Morning về trụ sở và mời các bên liên quan làm việc (trong đó có Trung).

Tại công an, bà Tốt cung cấp các giấy tờ liên quan và giấy đăng ký xe ô tô trên mang tên bà; ông Trung cung cấp giấy đăng ký xe mang tên Nguyễn Tấn Vĩnh.

Qua xác minh, giấy đăng ký xe ô tô mà bà Tốt và ông Trung cung cấp cho Công an phường Nghĩa Chánh có cùng mã số, cùng số khung, số máy, nhãn hiệu và biển số, khác biệt ở tên chủ sở hữu.

Qua kiểm tra, công an phát hiện giấy tờ của bà Tốt là hợp pháp, còn giấy đăng ký xe mang tên Nguyễn Tấn Vĩnh có dấu hiệu giả mạo. Do đó cần xác minh nguồn gốc giấy tờ giả trên.

“Sau khi làm các thủ tục, xét thấy bà Tốt cung cấp đầy đủ giấy tờ hợp pháp và việc bà Tốt cho ông Vĩnh thuê xe là vấn đề dân sự. Nên công an phường căn cứ vào hiện trạng xe đã bàn giao xe cho bà Tốt mang về bảo quản, sửa chữa và xác định hư hỏng làm cơ sở xử lý vụ việc. Khi cần thiết sẽ yêu cầu bà Tốt mang xe đến công an. Tôi không giấu chiếc xe như anh Trung đăng tải”, thiếu tá Phương khẳng định.

Công an liên tục mời Vĩnh làm việc, nhưng Vĩnh không có mặt ở nơi cư trú. Đến nay Công an phường Nghĩa Chánh vẫn chưa liên lạc được với Vĩnh.

Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, Công an phường Nghĩa Chánh đang chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận giải quyết.

Thiếu tá Phương cho biết rất bất ngờ khi video đăng tải, bởi khi ông Trung liên hệ, ông Phương đã thông tin rằng đang bận công tác và hẹn thứ hai tuần tới sẽ có mặt ở Quảng Ngãi, mời ông Trung và bà Tốt lên làm việc.

“Việc đăng tải thông tin không đúng sự thật ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của tôi nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung. Nhưng tôi tin trong thời gian công tác của mình, người dân hiểu tôi làm việc như thế nào. Việc này không khiến tôi chùn chân khi xử lý các loại tội phạm. Cứ việc đúng mà làm”, ông nói.