Phóng hỏa nhà em gái vì bị đòi nợ

Phóng hỏa nhà em gái vì bị đòi nợ

bởi

trong

TP HCMNguyễn Văn Dũng bực tức vì em gái liên tục đòi món nợ 40 triệu đồng nên mang xăng tới đốt nhà khiến bà này bỏng nặng, hai người khác may mắn chạy thoát.

Ngày 16/5, Dũng, 51 tuổi, bị TAND TP HCM tuyên phạt 13 năm tù về tội Giết người; 2 năm về tội Hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 15 năm tù.

HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, thuộc trường hợp giết 2 người trở lên và bằng cách thức có thể gây chết nhiều người. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại tòa bị cáo ăn năn hối cải, được bị hại xin giảm nhẹ và không yêu cầu bồi thường, hậu quả còn hạn chế… nên giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Các bị hại khác không có yêu cầu bồi thường nên tòa không xem xét.





Phóng hỏa nhà em gái vì bị đòi nợ

Bị cáo Nguyễn Văn Dũng tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Cáo trạng xác định, Dũng nợ bà Tám (em ruột) 40 triệu đồng nhưng không trả nên người em thường nhắn tin, gọi điện thoại chửi. Dũng bực tức, tối 15/11/2021, mang 3 chai thủy tinh (trong đó có 2 chai đựng xăng) đến trước nhà bà Tám tại quận Tân Bình để đốt.

Thấy bà Tám cùng con trai và một người bạn đang ở bên trong, Dũng ném chai thủy tinh rỗng vào tường nhà, sau đó châm lửa ném một chai xăng vào lầu một. Khi thấy em gái cùng người con trai chạy ra ngoài, bị cáo tiếp tục châm lửa chai xăng còn lại ném về phía họ. Con trai và người bạn của bà Tám chạy thoát, riêng bà bị lửa bao trùm.

Được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nạn nhân thoát chết nhưng bị thương tật 39%. Vụ cháy cũng làm hư hỏng căn nhà của bà Tám hai căn bên cạnh, gây thiệt hại hơn 29 triệu đồng.

Trả lời HĐXX, bị cáo Dũng tỏ ra hối hận, cho biết thời điểm xảy ra vụ án đang bế tắc và túng quẫn nên không suy nghĩ được gì. Ngoài liên quan đến khoản nợ, bị cáo và người em gái hoàn toàn không mâu thuẫn gì. Dũng xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về chăm sóc mẹ già và các con.

Có mặt tại tòa, bà Tám xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Dũng. Bà nói, sau thời gian dài điều trị, sức khỏe hiện tại đã ổn, không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại và “đã tha thứ cho anh trai”.

Hải Duyên