Phụ nữ đơn thân hãy tỉnh táo và cảnh giác trước những lời hứa ngọt ngào

Phụ nữ đơn thân hãy tỉnh táo và cảnh giác trước những lời hứa ngọt ngào

bởi

trong

Tuy nhiên, sự độc lập ấy đôi khi khiến họ trở thành mục tiêu của những mối quan hệ nửa vời, những lời hứa hẹn đẹp đẽ nhưng thiếu hành động, thậm chí là chiêu trò lợi dụng tình cảm lẫn vật chất.

Một người bạn của tôi, một bà mẹ đơn thân, đã chia sẻ câu chuyện cá nhân đầy đáng suy ngẫm. Cô đang một mình nuôi hai con gái nhỏ, vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa là trụ cột tài chính cho cả gia đình. Giữa muôn vàn vất vả, cô vẫn khát khao có một người đàn ông tử tế để sẻ chia, để cùng xây dựng tương lai. Nhưng đời không dễ như mơ.

Trong số những người theo đuổi, có một người đàn ông nổi bật với hình ảnh “đẹp không tì vết”: 40 tuổi, trình độ tiến sĩ, làm công chức nhà nước, có công ty riêng, nói chuyện thông minh, hiểu biết. Anh nói yêu cô, hứa hẹn sẽ đưa về ra mắt bố mẹ, kết hôn, sinh con trong năm nay và sẽ cùng cô nuôi dạy các con. Thế nhưng đằng sau những lời có cánh ấy là sự thật đáng thất vọng.

Phụ nữ đơn thân hãy tỉnh táo và cảnh giác trước những lời hứa ngọt ngào

Trong xã hội hiện đại, phụ nữ đơn thân ngày càng chủ động và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống (Ảnh minh họa: D.T).

Anh chưa từng mua cho cô hay các con cô dù chỉ là một món quà nhỏ, dù là dịp sinh nhật, lễ Tết hay bất kỳ ngày nào đặc biệt. Anh cũng chưa từng chi bất cứ khoản nào giúp cô nuôi con hay thể hiện rằng mình sẵn sàng làm “người chồng – người cha” trong tương lai.

Điều tệ hơn, trong khi chưa từng làm gì vì cô, anh lại bất ngờ nhắn tin nhờ cô chuyển khoản “vài triệu” vì đang tiếp khách mà thiếu tiền. Không một lời hỏi thăm con cô học hành ra sao, không một sự quan tâm thiết thực, nhưng lại sẵn sàng mở lời vay tiền. Sau khi cô không đồng ý chuyển tiền thì anh ta im lặng không liên lạc trong nhiều ngày.

Bạn tôi bàng hoàng nhận ra: Có thể anh ta thuộc một trong hai kiểu người, hoặc là một kẻ lừa đảo với vỏ bọc hoàn hảo, hoặc là người đàn ông ích kỷ, thử lòng phụ nữ bằng cách “không làm gì cả” để kiểm tra sự chịu đựng của họ, xem họ có sẵn sàng chi tiền vì mình không. Dù là ai, anh ta đều không xứng đáng để gửi gắm cuộc đời. Bởi, người đàn ông tử tế, thực lòng yêu thương bạn sẽ không bao giờ tính toán từng đồng với bạn, không bao giờ để bạn phải khổ, sẽ luôn nghĩ cách giúp đỡ bạn, lo toan mọi việc cho bạn chu toàn, không để bạn phải lăn lộn mưu sinh vất vả chứ đừng nói là vay tiền của bạn.

Trong xã hội hiện đại, phụ nữ đơn thân ngày càng chủ động và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Họ vừa làm mẹ, vừa làm cha, tự mình nuôi dạy con cái và đảm đương kinh tế gia đình. Nhưng chính vì mang quá nhiều vai trò, chịu quá nhiều áp lực và thiếu thốn tình cảm, họ lại trở thành mục tiêu dễ bị lợi dụng bởi những người đàn ông không chân thành.

Khi tổn thương và khao khát yêu thương trở thành điểm yếu. Phụ nữ đơn thân thường khao khát có một bờ vai để tựa vào, một người đàn ông thật lòng chia sẻ, yêu thương và chấp nhận mình cùng con.

Họ không cần gì xa hoa, chỉ cần một người biết quan tâm, biết chia sẻ gánh nặng. Và chính trong sự mềm yếu đó, một số người đàn ông đã tận dụng để bước vào cuộc đời họ bằng những lời hứa hẹn đẹp như mơ. Họ nói rằng: “Anh không quan tâm em từng kết hôn, có con riêng, chỉ cần em yêu anh”, “Anh thương con em như con ruột”, “Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ cưới ngay”… Nhưng sau những lời ấy, không có hành động nào cụ thể, chỉ toàn sự lợi dụng và thất vọng.

Nhiều kẻ gian không chỉ dừng lại ở việc chiếm đoạt tình cảm, họ còn dò xét hoàn cảnh, tìm điểm yếu để mượn tiền, xin giúp đỡ, vay tạm rồi biến mất. Kịch bản quen thuộc: Một người đàn ông tự giới thiệu có học thức, nghề nghiệp ổn định, thu nhập cao, hoàn cảnh đặc biệt (vợ mất, từng bị phản bội, chưa từng kết hôn…); Tán tỉnh bằng lời lẽ ngọt ngào, chia sẻ về “dự định tương lai”, “mua nhà cưới vợ”, “ra mắt gia đình”… Khi chiếm được lòng tin, bắt đầu mở lời vay tiền với lý do làm ăn, đầu tư, giúp đỡ người thân… Và sau đó là sự im lặng, biến mất hoặc trì hoãn trả nợ mãi mãi.

Phụ nữ đơn thân không cần tình yêu tạm bợ hay sự thương hại. Họ xứng đáng có được một người đàn ông tử tế, chân thành và đủ bản lĩnh để yêu và bảo vệ họ. Nhưng để gặp được người như thế, họ phải tự bảo vệ mình trước những kẻ lừa đảo khoác áo tình yêu. Tình yêu không phải là lòng thương hại, cũng không phải là cái bẫy ngọt ngào. Hãy tỉnh táo, mạnh mẽ và trân trọng chính mình vì bạn và con xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế.

Khi tái hôn, phụ nữ đơn thân không chỉ chọn chồng cho mình, mà còn chọn cha cho con. Một người đàn ông thật lòng muốn làm chồng, làm cha thì phải có trách nhiệm về tài chính, không chỉ với bạn mà cả với con riêng của bạn. Đó không phải là “đào mỏ” hay thực dụng, mà là sự công bằng và tôn trọng.

Phụ nữ đơn thân có quyền yêu và được yêu, có quyền tìm hạnh phúc mới. Nhưng xin hãy tỉnh táo. Một mối quan hệ tốt đẹp không chỉ đến từ lời nói ngọt ngào, mà phải đến từ sự sẻ chia thực sự. Đừng vì những lời hứa đẹp mà mù quáng. Hãy giữ vững bản lĩnh, vì con, và vì chính mình. Phụ nữ từng vấp ngã xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn hơn ai hết. Nhưng đừng đánh đổi sự bình yên hiện tại để chạy theo một bóng hình hứa hẹn suông. Hãy yêu một người tử tế, có kinh tế và không tiếc với bạn bất cứ điều gì, từ một món quà nhỏ, đến cả tấm lòng.

Phụ nữ đơn thân có quyền được yêu thương, nhưng không ai bắt buộc bạn phải “chọn đại một người” vì sợ cô đơn. Người đàn ông thực sự yêu bạn sẽ không để bạn phải sống trong nghi ngờ, không bắt bạn loay hoay đi đoán xem họ có thật lòng hay không.

Trong tình yêu, có một sự thật mà phụ nữ thường khó chấp nhận: Đàn ông không có ai vô tâm, họ chỉ vô tâm với người họ không thực sự yêu. Nếu một người đàn ông luôn thờ ơ, lạnh nhạt, không làm gì cho bạn, không tiêu tiền vì bạn, đó không phải vì anh ta bận, vì hoàn cảnh, hay vì “tính anh vốn vậy”. Đó đơn giản là vì bạn không quan trọng với anh ta.

Người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ muốn mang lại điều tốt đẹp cho bạn, dù ít hay nhiều, dù to hay nhỏ. Không phải vì bạn cần, mà vì họ muốn. Và đó là bản năng, không cần phải nhắc hay gợi ý.

Đừng mơ mộng hão huyền vào những lời đường mật. Đã đến lúc phụ nữ ngừng sống bằng những lời hứa ngọt ngào, những “tương lai màu hồng” mà một người đàn ông chỉ vẽ ra bằng miệng. Nếu anh ấy nói muốn cưới bạn, nhưng không bao giờ hành động, đừng tin.

Nếu anh ấy nói bạn là duy nhất, nhưng chưa từng hy sinh điều gì vì bạn, đừng ảo tưởng. Nếu anh ấy luôn “chuẩn bị” làm gì đó cho bạn, nhưng rồi… không bao giờ làm, đó không phải là tình yêu, đó là kéo dài hy vọng để giữ bạn lại.

Đàn ông không vô tâm, chỉ là bạn chưa đủ quan trọng. Hãy ngừng tự dối lòng và nhìn vào sự thật: Người yêu bạn sẽ không để bạn phải đoán. Người không yêu bạn sẽ bắt bạn tự an ủi bằng những điều không có thật.

Là phụ nữ, đừng đánh đổi lòng tự trọng và giá trị bản thân để chờ đợi một người không yêu bạn đủ. Hãy yêu người xứng đáng, và nếu chưa gặp được người đó, hãy yêu bản thân mình nhiều hơn.

Độc giả Vũ Thị Minh Huyền