Từ những thùng nước uống miễn phí đến quán cơm 5.000 đồng, bảng chỉ đường tự làm hay lời nhắn đậu xe lịch sự… người dân các phường mới ở TP.HCM đang tiếp tục viết nên câu chuyện nghĩa tình, hào sảng rất riêng của thành phố này – những điều “thấy là thương” giữa đời thường.

Một thùng nước uống miễn phí ở phường Bàn Cờ (TP.HCM) thời gian qua làm “mát lòng mát dạ” những người đi ngang đường Nguyễn Thượng Hiền những ngày nắng nóng gay gắt. Nhiều shipper, người bán vé số, người nhặt ve chai và cả những người dân xung quanh đây cũng dùng nước miễn phí. “Ở Sài Gòn chạy vòng vòng là thấy có chỗ tặng nước suối, trà đá miễn phí, nên tôi cũng không có gì ngạc nhiên. Đang chạy xe mà trong bình hết nước thì tạt vô lấy. Dù đã quen với sự tử tế này nhưng mỗi lần đi qua đọc dòng chữ “nước uống miễn phí”, “trà đá miễn phí” là tôi thấy ấm lòng”, anh Hưng, một shipper chia sẻ

Một tấm bảng vá xe miễn phí cho người khuyết tật được dán trên đường Phan Đình Phùng, thuộc phường Cầu Kiệu là hình ảnh quen thuộc với nhiều người dân TP.HCM đi qua đây
ẢNH: CAO AN BIÊN

Tại phường mới Chợ Lớn, một thùng bánh mì từ thiện cũng được mạng xã hội chia sẻ, khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng
ẢNH: CAO AN BIÊN
Người dân phường Vườn Lài ở TP.HCM: Trân trọng cái tên ý nghĩa, kỳ vọng thủ tục đơn giản hơn

Thùng trà đá miễn phí ở phường Tân Định là hình ảnh quen thuộc với nhiều người đi qua cầu Bông, hướng vào trung tâm TP.HCM
ẢNH: CAO AN BIÊN

Tấm biển chỉ đường tới Bệnh viện Từ Dũ tại giao lộ Cao Thắng – Nguyễn Thị Minh Khai thuộc phường Bàn Cờ đã quá đỗi quen thuộc với người dân TP.HCM gần 20 năm qua. Mặc mưa nắng bụi đường, tấm biển đó đã trở thành người bạn quen thuộc cho những người muốn tới bệnh viện. Chủ nhân tấm bảng là ông Nguyễn Văn Nam làm nghề bán áo mưa ở đây được gần 30 năm. Ông bán hàng kiêm luôn người chỉ đường miễn phí, người ta hỏi nhiều nhất là đường tới Bệnh viện Từ Dũ, đó là lý do tấm biển này ra đời
ẢNH: CAO AN BIÊN

Một tiệm hớt tóc ở phường Vườn Lài dán bảng thông báo cắt tóc miễn phí cho người bán vé số, nhặt ve chai. Dù nhiều người ngỏ ý trả tiền nhưng chủ tiệm, anh Lê Hữu Nam (27 tuổi) nhất quyết từ chối.
ẢNH: DƯƠNG LAN
Nhiều hàng quán TP.HCM thường vào mỗi dịp rằm, mùng 1 mỗi tháng cũng dán bảng tặng cơm chay miễn phí
ẢNH: CAO AN BIÊN

Thông báo của một quán cơm chay chỉ bán với giá… 5.000 đồng ở phường Phú Định cũng khiến người đến ăn ấm lòng. Phía quán cho biết không miễn phí mà bán với giá 5.000 đồng với phần ăn đầy đủ canh, món mặn, món xào… để người đến ăn cảm thấy thoải mái khi dùng bữa “không ai nợ ai” vì họ cũng là khách tới ăn
ẢNH: CAO AN BIÊN

Không chỉ những bảng thông báo về đồ ăn, uống hay chỉ đường miễn phí, ở TP.HCM cũng có những bảng thông báo về chuyện đậu xe với những lời lẽ văn minh, lịch sự khiến người đọc phải mỉm cười
ẢNH: CAO AN BIÊN