Quốc lộ 50 hóa sông sau cơn mưa, người dân bì bõm tìm tài sản

Quốc lộ 50 hóa sông sau cơn mưa, người dân bì bõm tìm tài sản

bởi

trong

Trưa 19.7, cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ đã khiến tuyến quốc lộ 50 đoạn qua xã Bình Hưng ngập nước sâu, giao thông hỗn loạn, nhiều sự cố xảy ra trên đường, hàng quán kinh doanh buôn bán ế ẩm.

Quốc lộ 50 hóa sông sau cơn mưa, người dân bì bõm tìm tài sản

Theo ghi nhận, đoạn đường khoảng 500 m từ nhà số 700 quốc lộ 50 đến đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh cũ) mênh mông nước, có chỗ ngập hơn nửa mét khiến nhiều phương tiện xe máy qua đây bị chết máy phải dẫn bộ.

Nước mưa hòa lẫn nước cống đen kịt, bốc mùi hôi nồng nặc. Dòng nước cuốn các thùng rác nhà dân trôi lềnh bềnh che lấp các miệng cống thoát nước. Tài sản nhà dân cũng bị “sóng nước” cuốn ra phía ngoài đường.

Quốc lộ 50 hóa sông sau cơn mưa, người dân bì bõm tìm tài sản

Người đàn ông đi tìm, nhặt lại đôi dép của mình để trước thềm nhà bị nước cuốn trôi

ẢNH: TRẦN KHA

Theo người dân, đoạn đường khoảng 500 m từ nhà số 700 quốc lộ 50 đến đường Nguyễn Văn Linh thuộc xã Bình Hưng thường xuyên ngập là do trũng thấp hơn các vị trí khác.

Trước đây, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương để nâng cấp, sửa chữa, nâng cao độ mặt đường tại đây để tránh ngập nước. Cơ quan chức năng cũng đã ghi nhận kiến nghị này của người dân, cử người xuống khảo sát, đo vẽ nhưng theo người dân cả chục năm nay vẫn chưa thấy thi công. Người dân mong mỏi việc sửa chữa, nâng đường tại đây sẽ sớm thực hiện để việc đi lại cũng như kinh doanh buôn bán của người dân thuận tiện hơn.