Lần thứ 3 trong mùa giải Real Madrid thua Barcelona
Real Madrid dồn mọi quyết tâm để phục hận Barcelona sau 2 trận thua trước kình địch này ở giải La Liga (tỷ số 0-4) và chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha (tỷ số 2-5). Họ thậm chí còn tìm cách gây sức ép lên trọng tài trước trận chung kết Cúp nhà vua, gây sự việc ầm ĩ và còn có ý đe dọa tẩy chay không thi đấu.

Barcelona xứng đáng vô địch Cúp nhà vua khi một lần nữa đánh bại Real Madrid trong mùa giải
Ảnh: Reuters
Tất cả những điều này, Real Madrid đã tạo sự căng thẳng trước trận quyết đấu với Barcelona. Tuy nhiên, chỉ làm cho họ chịu nhiều sức ép hơn mà thôi. Vì tất cả mọi thứ vẫn không thay đổi, trọng tài Ricardo de Burgos Bengoetxea vẫn bắt chính trận chung kết và điều hành rất tốt.
Pedri Gonzalez giúp Barcelona sớm vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút thứ 28 tại sân vận động La Cartuja sau cú sút xa như trái phá. Sang hiệp 2, Real Madrid vùng lên liên tiếp ghi 2 bàn ở các phút 70 và 77 do công của tiền đạo Mbappe (vào sân trong hiệp 2) và Tchouameni giúp họ ngược dòng dẫn lại 2-1 đầy ngoạn mục.
Mặc dù vậy, đội bóng xứ Catalan cho thấy sự xuất sắc của mình và tài nghệ của ngôi sao trẻ Lamine Yamal thể hiện đúng thời điểm với pha kiến tạo tuyệt đẹp cho Ferran Torres kịp san bằng 2-2 ở phút 84.
Cuối trận, Raphinha có pha bị phạm lỗi trong vòng cấm tưởng chừng Barcelona sẽ được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, trọng tài Bengoetxea đã có quyết định chính xác có lợi cho Real Madrid, khi xem lại VAR xác định đây là tình huống Raphinha giả vờ đã từ chối thổi phạt và còn phạt cầu thủ này chiếc thẻ vàng.
Hòa 2-2, hai đội phải bước vào hiệp phụ. Trong thế giằng co, hậu vệ Jules Kounde đã có tình huống phá vỡ bế tắc khi chớp lấy đường chuyền sai của Brahim Diaz để tung cú sút quyết đoán ngay trước vòng cấm hạ gục thủ môn Thibaut Courtois, ghi bàn thắng quyết định giúp Barcelona giành chiến thắng với 3-2 ở phút thứ 116.

Các cầu thủ Real Madrid thất vọng, ở cuối hiệp phụ họ còn bị 2 thẻ đỏ của Rudiger và Lucas Vazquez
Ảnh: Reuters
Thời gian còn lại, Real Madrid bất lực và đành phải một lần nữa chịu thua kình địch của mình. Đây có thể là trận chung kết cuối cùng của HLV Ancelotti với Real Madrid, sau khi nhiều khả năng nhà cầm quân này sẽ ra đi sau mùa giải này khép lại.
Real Madrid chỉ còn hy vọng tại La Liga, nhưng họ đang xếp thứ 2 và thua chính Barcelona 4 điểm. 2 đội vẫn còn gặp nhau vào ngày 11.5 tới.
Trong khi đó, Barcelona đã có 2 chức vô địch trong mùa giải gồm Siêu cúp Tây Ban Nha và Cúp nhà Vua, họ đang ấp ủ cơ hội vô địch La Liga và Champions League (vào bán kết sắp gặp Inter Milan) để hoàn tất cú ăn 4 lịch sử.
Ronaldo ghi bàn thứ 934 trong sự nghiệp
Cũng rạng sáng 27.4, Ronaldo góp 1 bàn trong chiến thắng của Al Nassr trước đối thủ Yokohama F. Marinos (Nhật Bản) với tỷ số 4-1 tại tứ kết AFC Champions League Elite. Qua đó, nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên đến 934 bàn. Các bàn còn lại do Duran ghi cú đúp và 1 bàn của Mane.

Ronaldo đã ghi 934 bàn trong sự nghiệp
Ảnh: Reuters
Trận thắng mỹ mãn giúp Al Nassr vào bán kết AFC Champions League Elite gặp đội thắng cặp Kawasaki Frontale (Nhật Bản) và Al Sadd (Qatar), thi đấu lúc 23 giờ 30 ngày 27.4. Nếu tiếp tục đi tiếp, Ronaldo và đồng đội có thể gặp lại kình địch Al Hilal hoặc Al Ahli, những đối thủ ở cặp bán kết còn lại.
Giải AFC Champions League Elite là cơ hội lớn nhất để Ronaldo và Al Nassr có chức vô địch ở mùa này, sau khi tại Saudi Pro League họ chỉ còn khoảng 3% cơ hội vô địch khi đang xếp thứ 3 thua đội đầu bảng Al Ittihad tới 8 điểm.