Ricky Star tiết lộ mức cát sê trong giới rapper

Ricky Star tiết lộ mức cát sê trong giới rapper

bởi

trong

Chiều 6.6, rapper Ricky Star, “ngôi sao 4 nón vàng” của Rap Việt chính thức phát hành album đầu tay mang tên Đôi chân đi. Đây không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tiên mà còn là “cuốn nhật ký” ghi lại hành trình trưởng thành từ những ngày đầu lên TP.HCM theo đuổi đam mê của học trò Karik.

Đôi chân đi gồm 17 ca khúc, quy tụ dàn khách mời nổi bật như Sol7, Blacka, Lăng LD, Seachains, Only C… Ricky Star khẳng định không chọn cách “lột xác” mà là trở về đúng với chất hip hop nguyên bản đã làm nên tên tuổi mình. Có thể nói, sự trở lại của Ricky Star là sự tổng hòa giữa những gì từng làm nên thương hiệu của nam rapper và những trải nghiệm âm nhạc chín muồi của anh trong nhiều năm qua.

Ricky Star tiết lộ mức cát sê trong giới rapper

“Em xinh” Pháo diện trang phục táo bạo đến chúc mừng ra mắt album Đôi chân đi của rapper Ricky Star

ẢNH: RAF PRODUCTION

Giọng ca sinh năm 1994 chia sẻ màn trở lại với một album chăm chút kỹ lưỡng không chỉ là một sản phẩm âm nhạc được đầu tư lớn về tài chính và chất xám, mà còn là nơi anh gửi gắm toàn bộ những trải nghiệm và thăng trầm cảm xúc của bản thân trong suốt thời gian qua.

Tại buổi ra mắt có sự góp mặt đặc biệt của Karik – “thầy” của Ricky Star tại Rap Việt. Tại đây, Karik cũng chia sẻ về học trò của mình và thị phần rap hiện nay tại Việt Nam. Anh cho biết: “Ricky Star là một màu sắc khá đặc biệt, cậu ấy biết tự làm mới và nổi bật bản thân qua những câu rap. Nhưng tôi nghĩ, Ricky Star vẫn còn thiếu một nhân tố gì đó để làm nổi bật cá nhân lên trong thị trường rap đang dần bão hòa như bây giờ. Thị phần rap hiện tại, tôi ví nó như một cái bánh lớn đang chia thành nhiều phần khi mà ai cũng có thể rap được thì Ricky Star phải biết tự làm mới mình và nổi bật trong một thị trường sôi nổi mới thật sự trở thành một rapper thành công”.

Cuốn ‘nhật ký bằng nhạc’ từ miền Tây đến sân khấu lớn

Là sản phẩm đầu tiên trong sự nghiệp, Đôi chân đi mang theo tinh thần của một “cuốn nhật ký bằng giai điệu”, nơi Ricky kể lại những cột mốc, biến cố và sự tự vấn cá nhân trong quá trình đi tìm chính mình. Từ những bước chân đầu tiên rời quê nhà Cần Thơ lên Sài thành với khát vọng làm nhạc, đến khi đối diện với hoài nghi, bế tắc sau ánh hào quang Rap Việt.

Ricky Star: ‘Rapper cát-sê cao là có thật’ - Ảnh 2.

Karik và Only C xuất hiện tại sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc mới của Ricky Star

ẢNH: RAF PRODUCTION

Tất cả đều được tái hiện trong từng câu rap đầy chân thực. Anh tâm sự: “Những lúc Ricky rối ren trong sự nghiệp tôi sẽ nhắn tin cho thầy Khoa (Karik). Ngày trước và thậm chí là sau chương trình Rap Việt, tôi không biết mình là ai, luôn hoài nghi về bản thân mình. Tôi vẫn luôn đi tìm cho chính mình về những câu hỏi: Mình là ai? Mình sẽ như thế nào? Tôi quyết định đi tìm bản thân mình thông qua album này. Bởi vì đó là một hành trình, trải nghiệm tuyệt vời”.

Với Ricky Star, Đôi chân đi không phải là sự “lột xác” mà là một sự trở về, trở về với chất hip hop nguyên bản, gai góc và từng trải nhưng đầy cảm xúc. Anh không còn là hiện tượng nhất thời của Bắc Kim Thang hay Con nhà người ta, mà là một Ricky Star trưởng thành, hiểu rõ điều gì làm nên giá trị của một nghệ sĩ.

Rapper được trả với mức cát sê ‘khủng’?

Tại buổi họp báo giới thiệu album, Ricky Star không né tránh khi nhắc đến chủ đề nhạy cảm – cát sê “khủng” – điều mà công chúng thường tò mò về các rapper có tiếng. Anh thẳng thắn nói: “Rõ ràng là có thật. Tôi có sao nói vậy bởi vì hồi trước cát sê không nhiều như sau khi bước ra khỏi chương trình Rap Việt. Ở Rap Việt không chỉ là cát sê và sự nổi tiếng mà còn nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ, những người nổi tiếng, ai cũng có tiền và ai cũng nổi tiếng hết nên thứ đọng lại cho nghệ sĩ và các khán giả ở đây là cảm xúc”.