
Cristiano Junior sẽ nối gót người cha vĩ đại của mình ở đội tuyển Bồ Đào Nha – Ảnh: Goal.com
Người hâm mộ Bồ Đào Nha đều biết rằng thời gian của Cristiano Ronaldo với bóng đá đang cạn dần và họ không biết khi nào anh sẽ nói lời chia tay với đội tuyển Bồ Đào Nha.
Tuy nhiên, họ có thể yên tâm vì di sản của CR7 vẫn được bảo toàn, sau khi con trai anh là Cristiano Junior đã quyết định sẽ khoác áo cho Bồ Đào Nha.
Cristiano Junior sẽ cùng tuyển U15 Bồ Đào Nha tham gia giải đấu quốc tế Vlatko Markovic tại Croatia từ ngày 13 đến 18-5. Đối thủ đầu tiên của họ là Nhật Bản, sau đó họ sẽ đối đầu với Hy Lạp và Anh.
Cristiano Junior đang ở Học viện Al Nassr tại Saudi Arabia, có thể khoác áo cho năm quốc gia khác nhau.
Đầu tiên là Mỹ vì anh sinh ra ở California vào năm 2010. Sau đó là Tây Ban Nha vì phần lớn thời thơ ấu của anh ở Tây Ban Nha.
Cristiano Junior cũng có thể khoác áo tuyển Anh vì từng chơi ở Học viện Manchester United. Ngoài ra, anh có thể đại diện cho Cape Verde vì có nguồn gốc tổ tiên ở nơi đây.
Sau khi nghe tin con trai được triệu tập vào tuyển U15 Bồ Đào Nha, CR7 đã rất hào hứng đăng một bức ảnh lên tài khoản Instagram của mình cùng lời nhắn: “Tự hào về con, con trai!”.
Lời nhắn này cũng được bà nội Dolores Aveiro của Cristiano Junior chia sẻ: “Tôi rất tự hào về cháu trai của mình, người đã theo bước chân của cha nó, đại diện cho đội tuyển quốc gia của chúng ta. Bà sẽ ở đó ủng hộ con. Tự hào”.