Cristiano Ronaldo, người đồng đội của Jota ở đội tuyển quốc gia viết: “Vừa rồi chúng tôi còn gặp nhau ở đội tuyển quốc gia và cậu ấy còn vừa kết hôn. Gửi lời chia buồn đến gia đình bạn, vợ bạn và các con của bạn, tôi mong họ có sức mạnh và nghị lực. Tôi biết bạn sẽ luôn ở bên họ. An nghỉ trong bình yên, Diogo và André. Tất cả chúng tôi sẽ luôn nhớ các bạn”.

Ronaldo gửi lời chia buồn đến gia đình Diogo Jota
Trong khi đó, cựu danh thủ Gary Neville viết trên X (trước đây là Twitter): “Đây là tin đau lòng về Diogo Jota và em trai của anh ấy. Xin gửi lời yêu thương và lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình Jota”.
Cựu tiền đạo người Anh Alan Shearer nói “đau lòng”, trong khi cựu tiền đạo của CLB Liverpool – Stan Collymore mô tả tin tức này là “không thể hiểu nổi”: “Tôi chắc rằng giống như nhiều người trong gia đình bóng đá, chúng tôi đều vô cùng sốc, buồn bã và không tin nổi vào tin Diogo Jota qua đời ở độ tuổi còn rất trẻ là 28. Anh ấy cũng vừa mới kết hôn”.
Tiền vệ Ruben Neves, đồng đội của Jota ở tuyển Bồ Đào Nha, viết trên Instagram: “Người ta nói rằng ta chỉ thực sự mất ai đó khi ta quên họ. Tôi sẽ không bao giờ quên bạn”.
Còn cựu trung vệ của bóng đá Bồ Đào Nha, Pepe viết: “Tôi vô cùng đau buồn khi nhận được tin về sự ra đi của Diogo Jota và em trai André của cậu ấy. Một mất mát quá sớm, đau đớn, khiến tất cả chúng ta — với tư cách là đồng nghiệp, bạn bè và những người yêu bóng đá, trở nên trống rỗng. Trong khoảnh khắc đau thương sâu sắc này, tôi xin gửi đến gia đình, bạn bè và tất cả những người yêu quý họ lời chia buồn chân thành nhất. Mong rằng họ sẽ tìm thấy sức mạnh từ tình yêu và những kỷ niệm mà Diogo và André để lại. Hãy yên nghỉ.”

Pepe bàng hoàng vì sự ra đi của đàn em ở đội tuyển quốc gia
Sự nghiệp ấn tượng
Diogo Jota bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp vào năm 2013 khi gia nhập CLB Paços từ Gondomar SC ở quê nhà Bồ Đào Nha. Sau một mùa giải, anh được lên đội 1 và thi đấu ấn tượng, ghi 14 bàn trong 41 trận. Vào tháng 2.2015, anh ra mắt Primeira Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Paços. Năm 2016, anh chuyển sang Atletico Madrid, nhưng không thành công và được cho mượn đến Porto, nơi anh ghi 9 bàn và gây ấn tượng tại Champions League. Sau đó, anh tiếp tục được cho mượn đến Wolverhampton, nơi anh tỏa sáng với 17 bàn giúp đội lên Ngoại hạng Anh. Mùa 2017-2018, Wolverhampton mua đứt anh với giá 14 triệu bảng.
Diogo Jota tử nạn sau đám cưới 10 ngày, thế giới bóng đá tiếc thương
Diogo Jota tiếp tục nổi bật ở Wolverhampton, ghi 16 bàn tại Ngoại hạng Anh và lập hat-trick tại EUROpa League 2019-2020. Năm 2020, anh gia nhập Liverpool với mức phí 41 triệu bảng và nhanh chóng khẳng định mình, ghi 9 bàn trong mùa đầu tiên. Mùa 2021-2022, anh ghi 21 bàn và giúp Liverpool giành Cúp FA, Cúp Liên đoàn và vào chung kết Champions League. Tháng 8.2022, Jota ký hợp đồng dài hạn với Liverpool, dù gặp chấn thương, nhưng vẫn duy trì phong độ ấn tượng.
Diogo Jota cũng là ngôi sao quan trọng của đội tuyển Bồ Đào Nha, tham dự các giải đấu lớn như EURO và World Cup 2022 và nâng cúp vô địch Nations League 2024-2025 cùng đội tuyển quốc gia. Nếu không có thảm kịch, anh sẽ là nhân sự chủ chốt trong kế hoạch chinh phục World Cup cùng Bồ Đào Nha.