Sân Old Trafford xuất hiện nhiều phân chuột

Sân Old Trafford xuất hiện nhiều phân chuột

bởi

trong

Sân bóng của Man Utd bị thanh tra an toàn thực phẩm đánh giá 2 trên 5 sao, vì nhiều khu vực bẩn, thậm chí có cả phân chuột.

Old Trafford từng bị xếp hạng hai sao, trong cuộc thanh tra tháng 11/2024. Khi đó, Man Utd đã tuyên bố sẽ khắc phục tình hình, nhưng mọi thứ dường như còn tệ hơn.

Sau sáu tháng, sân bóng tiếp tục được kiểm tra vệ sinh và không cải thiện được thứ hạng. Những thanh tra phát hiện phân chuột ở nhiều khu vực sân, bao gồm những phòng nghỉ sang trọng và đắt tiền, với giá khoảng 600 bảng (800 USD) mỗi người.





Sân Old Trafford xuất hiện nhiều phân chuột

Rác để ngổn ngang ngoài sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh. Ảnh: Daily Mail

Cụ thể, phân chuột được phát hiện ở bảy khu vực khác nhau ở Old Trafford, nhiều nhất là trong “phòng cao cấp Manchester”. Quầy bar tự chọn trong “phòng cao cấp số 7” cũng có tình trạng tương tự. Các phòng này thuộc hạng cao cấp, nơi những khán giả sẵn sàng trả thêm hàng trăm USD để trải nghiệm.

Phát ngôn viên Man Utd cho biết đội bóng đang triển khai hệ thống kiểm soát dịch hại trong sân Old Trafford. Các cuộc kiểm tra vệ sinh tiến hành hàng tuần, tại các khu vực ăn uống. Họ muốn đảm bảo vệ sinh và sự sạch sẽ ở bất cứ nơi nào thực phẩm được chế biến, phục vụ và lưu trữ.

Tuy nhiên, vẫn có những vấn đề khiến đội bóng chưa thể giải quyết được. có 29 bếp, đón hơn 250.000 lượt thực khách mỗi năm. Cơ sở vật chất của sân cũng đã xuống cấp nghiêm trọng, lạc hậu, nên dễ trở thành nơi cư ngụ của chuột. Nhiều khu vực sân cũng bị dột khi trời mưa lớn.

Một vấn đề khác là các nhân viên dán nhãn thực phẩm không đúng quy định. Chẳng hạn có một hộp đựng nước sốt pesto chỉ được sử dụng trong tám ngày kể từ khi mở, nhưng lại được dán nhãn một tháng.

Kết quả thanh tra khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy xấu hổ, bởi Old Trafford là sân có sức chứa lớn nhất ở Ngoại hạng Anh, hơn 73.800 chỗ ngồi. “Quỷ đỏ” dù không có thành tích tốt trên sân cỏ, vẫn là đội bóng lớn hàng đầu thế giới.

Hoàng An (theo Daily Mail)