Sau diễu binh 30.4: Các nữ chiến sĩ xinh đẹp bịn rịn chia tay người dân

Sau diễu binh 30.4: Các nữ chiến sĩ xinh đẹp bịn rịn chia tay người dân

bởi

trong

Đứng trước chợ Bến Thành – một trong những địa điểm biểu tượng của TP.HCM, hàng ngàn người dân bày tỏ niềm hân hoan, phấn khích trước các khối duyệt binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Dù từng xem các chiến sĩ diễu binh, diễu hành trong các đợt sơ duyệt, tổng duyệt trước đó nhưng khi các khối đi qua, người dân vẫn bày tỏ sự yêu mến bằng tiếng hò reo khích lệ.

Sau khi các khối di chuyển về hướng công viên 23.9, người dân cũng nối đuôi nhau cùng theo về. Tại đây, các chiến sĩ có những giây phút giao lưu, chụp ảnh kỷ niệm với người dân. Trong khi các em bé ngại ngùng, bẽn lẽn chụp hình cùng các chiến sĩ. Các thanh niên, người trẻ tuổi mua những bông hoa hồng đỏ thắm tặng các nữ chiến sĩ. Nhiều người còn tặng cả những viên kẹo, ly nước mát cho chiến sĩ.

Đến gần trưa, hàng ngàn người bịn rịn, quyến luyến khi sắp phải chia tay các chiến sĩ lên xe trở về đơn vị.

Người dân lưu luyến tiễn ra tận xe

Sau diễu binh 30.4: Các nữ chiến sĩ xinh đẹp bịn rịn chia tay người dân

Khoảng 9 giờ, sáng 30.4, các khối diễu binh, diễu hành theo hướng số 2: đường Lê Duẩn – đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – đường Lê Thánh Tôn – đường Nguyễn Huệ. Trước khi về điểm tập kết ở công viên 23.9, các khối diễu hành qua đoạn trước chợ Bến Thành

Ảnh: Phan Diệp

Sau diễu binh 30.4: Các nữ chiến sĩ xinh đẹp bịn rịn chia tay người dân- Ảnh 2.

Khối nữ sĩ quan thông tin diễu hành ngang qua chợ Bến Thành. Nơi đây có hàng ngàn người dân đến chờ từ đêm hôm trước để được ngắm nhìn các chiến sĩ diễu hành dịp lễ 30.4 

Ảnh: Phan Diệp

Sau diễu binh 30.4: Các nữ chiến sĩ xinh đẹp bịn rịn chia tay người dân- Ảnh 3.

Các nữ chiến sĩ chuẩn bị trở về, người dân lưu luyến tiễn ra tận xe

Ảnh: Phan Diệp

Sau diễu binh 30.4: Các nữ chiến sĩ xinh đẹp bịn rịn chia tay người dân- Ảnh 4.

Nữ chiến sĩ Trịnh Thị Duyên – khối nữ sĩ quan thông tin mồ hôi ướt đẫm áo nhưng vẫn tươi cười, vui vẻ giao lưu chụp hình cùng người dân. Duyên cho biết: “Dù đã trải qua nhiều đợt tập luyện và tổng duyệt diễu binh, diễu hành trên đường phố TP.HCM nhưng ngày 30.4 năm nay để lại nhiều cảm xúc đặc biệt hơn cả. Lần nào cũng được người dân đứng hai bên đường chờ đợi từ sớm để cổ vũ, chúng tôi thấy xúc động, tự hào lắm”

Ảnh: Phan Diệp

Sau diễu binh 30.4: Các nữ chiến sĩ xinh đẹp bịn rịn chia tay người dân- Ảnh 5.

Các nữ chiến sĩ rất thân thiện, mọi người chụp ảnh với hàng chục người dân sau buổi diễu binh sáng 30.4

Ảnh: Phạm Hữu

Sau diễu binh 30.4: Các nữ chiến sĩ xinh đẹp bịn rịn chia tay người dân- Ảnh 6.

Chị Hồ Thị Thảo đi trễ nên không vào được khu vực xem diễu binh. Đứng chờ ngoài công viên 23.9 để được gặp các chiến sĩ và cho các con chụp hình kỷ niệm. “Không xem được diễu binh nhưng được chụp hình với các chiến sĩ là tôi thấy quá vui rồi”, chị Thảo nói

Ảnh: Phan Diệp

Sau diễu binh 30.4: Các nữ chiến sĩ xinh đẹp bịn rịn chia tay người dân- Ảnh 7.

Phút chia tay bịn rịn, nữ chiến sĩ lên xe chuẩn bị rời công viên 23.9 nhưng vẫn được các bạn trẻ xin chụp hình kỷ niệm

Ảnh: Phan Diệp

Sau diễu binh 30.4: Các nữ chiến sĩ xinh đẹp bịn rịn chia tay người dân- Ảnh 8.

Một người dân cùng ghép tay thành hình trái tim với nữ chiến sĩ đã lên xe ngồi chuẩn bị về đơn vị sau buổi sáng làm lễ diễu hành

Ảnh: Phan Diệp

Sau diễu binh 30.4: Các nữ chiến sĩ xinh đẹp bịn rịn chia tay người dân- Ảnh 9.

Vất vả tập luyện nhiều tháng liền và trải qua các buổi sơ duyệt, tổng duyệt dưới cái nắng gắt ở TP.HCM, các nữ chiến sĩ vẫn giữ được nét xinh đẹp rạng ngời

Ảnh: Phạm Hữu

Sau diễu binh 30.4: Các nữ chiến sĩ xinh đẹp bịn rịn chia tay người dân- Ảnh 10.

Chiến sĩ Ngô Thị Linh – khối nữ sĩ quan thông tin từ miền Bắc vào TP.HCM tham gia diễu binh, diễu hành dịp 30.4 chia sẻ: “Lần đầu tiên vào miền Nam, mình thấy người dân ở đây rất thân thiện, dễ thương. Mình cảm nhận được tình cảm của mọi dành cho tụi mình qua những tiếng hò reo, cổ vũ. Được đi giữa lòng nhân dân hôm nay, mình rất vui và tự hào”

Ảnh: Phạm Hữu

Những chiến sĩ giữa lòng dân

Sau diễu binh 30.4: Các nữ chiến sĩ xinh đẹp bịn rịn chia tay người dân- Ảnh 11.

Công viên 23.9 trở thành “sân khấu” của các chiến sĩ khối quân y

Ảnh: Phạm Hữu

Sau diễu binh 30.4: Các nữ chiến sĩ xinh đẹp bịn rịn chia tay người dân- Ảnh 12.

Người dân “bao vây” các chiến sĩ, như thể không muốn rời xa

Ảnh: Phạm Hữu

Sau diễu binh 30.4: Các nữ chiến sĩ xinh đẹp bịn rịn chia tay người dân- Ảnh 13.

Nhiều bạn trẻ hào hứng trước màn biểu diễn văn nghệ “dã chiến” của các nữ chiến sĩ

Ảnh: Phạm Hữu

Sau diễu binh 30.4: Các nữ chiến sĩ xinh đẹp bịn rịn chia tay người dân- Ảnh 14.

Người dân 2 bên đường vẫy tay chào các chiến sĩ

Ảnh: Phạm Hữu

Sau diễu binh 30.4: Các nữ chiến sĩ xinh đẹp bịn rịn chia tay người dân- Ảnh 15.

Dòng người di chuyển từ quảng trường trước chợ Bến Thành đến công viên 23.9 để được giao lưu cùng các chiến sĩ

Ảnh: Phan Diệp

Sau diễu binh 30.4: Các nữ chiến sĩ xinh đẹp bịn rịn chia tay người dân- Ảnh 16.

Qua những đợt sơ duyệt, tổng duyệt và đến sáng 30 là lễ diễu binh, diễu hành chính thức, người dân lúc nào cũng thể hiện tình yêu thương dành cho các chiến sĩ

Ảnh: Phan Diệp