
Một cái nắm tay đi qua chợ đêm, một cái tựa vai trên xe máy lúc trời dịu gió với anh, như thế là đủ lãng mạn rồi.
Chào em, người lạ đang đọc những dòng này, có thể là người anh đang đợi bấy lâu. Anh 43 tuổi, đang sống và làm việc tại TP HCM, là shipper, sáng đi sớm, tối về muộn, ngày nào cũng đi qua hàng chục con đường, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được con đường dẫn tới trái tim ai đó. Anh cao 1m70, nặng 63kg. Không quá cao, không quá gầy – kiểu người mà nếu đứng trong đám đông thì… chỉ cần em nhìn kỹ là thấy. Tính tình hiền lành, chân thật, không giỏi nói những lời hoa mỹ, nhưng nếu thương ai rồi thì sẽ thương bằng cả sự tử tế và bình dị nhất.
Ngoài công việc, anh yêu thể thao, vừa để giữ sức khỏe, vừa bớt nghĩ linh tinh. Anh cũng thích nghe nhạc, xem phim, thỉnh thoảng tự pha cho mình một ly cà phê (dù uống xong lại thấy… buồn ngủ hơn). Đời sống đơn giản nhưng lòng thì còn nhiều điều muốn chia sẻ, chỉ chờ đúng người để kể. Ở tuổi này, anh không tìm một cuộc tình rực rỡ như pháo hoa, chỉ mong một người đủ lặng để lắng nghe, đủ dịu để cùng nhau đi qua những ngày bình thường mà vẫn thấy ấm lòng. Một cái nắm tay đi qua chợ đêm, một cái tựa vai trên xe máy lúc trời dịu gió với anh, như thế là đủ lãng mạn rồi.
Nếu em đang tìm một người đàn ông biết quan tâm bằng hành động, ít nói lời ngọt nhưng sẽ luôn nhớ ngày sinh nhật em, biết lặng lẽ dõi theo em lúc em mệt, mình bắt đầu bằng một tin nhắn nhé. Cảm ơn em đã đọc đến tận dòng này. Mong đây không chỉ là một đoạn chữ trên màn hình, mà là sợi chỉ nhỏ bắt đầu cho một câu chuyện dài phía trước.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thi
- Tuổi: 43 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam