Showbiz 15.5: Nghệ sĩ cải lương Tuấn Cường làm bảo vệ mưu sinh; Hồng Đào đính chính

Showbiz 15.5: Nghệ sĩ cải lương Tuấn Cường làm bảo vệ mưu sinh; Hồng Đào đính chính

bởi

trong

Cuộc sống chật vật của nghệ sĩ Tuấn Cường ‘Ngao sò ốc hến’

Nhóm Ngũ long du ký vừa có chuyến ghé thăm các nghệ sĩ như Tài Bửu Bửu, nghệ sĩ Kiều Trúc Phượng, nghệ sĩ Tuấn Cường… Đây là những gương mặt quen thuộc của sân khấu cải lương, từng được khán giả yêu quý.

Showbiz 15.5: Nghệ sĩ cải lương Tuấn Cường làm bảo vệ mưu sinh; Hồng Đào đính chính

Nghệ sĩ Tuấn Cường hội ngộ Kiều Trúc Phượng. Cả hai từng đóng chung vở cải lương Ngao sò ốc hến

Ảnh: Chụp màn hình

Trong đó, cuộc sống của nghệ sĩ Tuấn Cường được nhiều người quan tâm. Thời hoàng kim, ông cộng tác ở các đoàn hát như Đồng Nai, Sài Gòn 1, Hậu Giang, Sông Hương… từng ghi dấu ấn với vai Ất trong vở Ngao sò ốc hến. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, giọng ca cải lương cho biết: “Bây giờ tôi không ca hát nữa, phải đi làm bảo vệ, giữ xe để kiếm tiền sống qua ngày. Tuổi tôi ngày càng lớn, mình không làm mà mai sau có bệnh hoạn gì thì lại khổ nữa. Thành ra mình phải tự bươn chải”.

Tuấn Cường cho biết ông bị tim mạch, huyết áp cao… nên phải chú ý đi thăm khám thường xuyên. Sau khi ly hôn, Ất của vở Ngao sò ốc hến sống cùng con gái ở quận 8 (TP.HCM). Về công việc bảo vệ cho quán cà phê, ông nói mỗi tháng kiếm khoảng 5-6 triệu đồng, trong khi chi phí thuê trọ đã rơi vào khoảng 2,5 triệu đồng. “Tôi giữ xe 16 tiếng, ăn uống tự túc nhưng được cái khách thương nên thỉnh thoảng vẫn cho tiền. Tính ra tôi ở ngoài đường chứ ít khi về nhà, tôi làm công việc này được 6 năm rồi”, ông chia sẻ.

Hồng Đào đính chính

Thông qua trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Đào đăng tải dòng cảnh báo khi phát hiện tài khoản giả mạo mình. Điều đáng chú ý là trong số những clip mà tài khoản này đăng tải, có những video nhận được sự quan tâm của khán giả, hút hơn nửa triệu lượt xem. Chính điều đó khiến nữ diễn viên phim Chị dâu phải lên tiếng: “Đây không phải là kênh TikTok của tôi. Trời ơi đã giả mạo mà còn làm quá hơn tôi nữa, chán thật luôn”.

 - Ảnh 1.

Hồng Đào có cuộc sống bình yên, tập trung vào công việc và các con sau sóng gió

Ảnh: FBNV

Thời gian qua, vụ nghệ sĩ bị mạo danh trên mạng xã hội không ít. Thậm chí, có những trường hợp kẻ xấu còn lợi dụng sức ảnh hưởng đó để kinh doanh, lừa đảo khiến các sao Việt như MC Lại Văn Sâm, diễn viên Lan Phương… phải lên tiếng cảnh báo. Dưới bài viết của nghệ sĩ Hồng Đào, nhiều cư dân mạng cũng tỏ thái độ bất bình trước câu chuyện kẻ xấu mạo danh nhằm trục lợi cho bản thân.

Thời gian qua, Hồng Đào tất bật với các dự án phim ảnh. Sau Linh miêu: Quỷ nhập tràng, Chị dâu… mới đây, cô gây chú ý khi góp mặt trong phim Mang mẹ đi bỏ. Nữ diễn viên cho biết việc tham gia tác phẩm này là lý do năm 2024 cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh tại Hàn Quốc. Hồng Đào bày tỏ: “Thật hạnh phúc khi được góp mặt trong một dự án Việt – Hàn, những thước phim về mẹ, một câu chuyện gia đình chạm đến tận cùng ký ức”.

Trần Anh Huy từng né tránh cuộc gọi của cha

Là khách mời trong chương trình 24h nói thật, Trần Anh Huy thẳng thắn nêu quan điểm về việc “có hay không những bậc cha mẹ cô đơn”. Nam diễn viên cho biết bản thân may mắn vì có thể chia sẻ cùng đấng sinh thành mỗi ngày. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận nhiều bậc cha mẹ tự khiến mình cô đơn vì giữ quan điểm “là phụ huynh thì không nên chủ động hỏi han con cái”. Theo anh, đó là một rào cản cần được tháo gỡ trong mối quan hệ gia đình.

 - Ảnh 2.

Trần Anh Huy trải lòng về khoảng cách thế hệ và sự cô đơn trong gia đình

Ảnh: FBNV

Từ kinh nghiệm cá nhân, nam diễn viên cũng nhắc đến một giai đoạn từng tránh né cuộc gọi từ cha vì cảm thấy áp lực. Có lúc, khi tâm trạng không ổn, anh không muốn nghe máy, sợ không biết nói gì. Tuy nhiên, suy nghĩ về cuộc gọi có thể là lần cuối khiến anh sợ hối hận và thay đổi. Từ đó, “quý ông tia chớp” luôn cố gắng bắt máy hoặc gọi lại sớm nhất có thể, dù đang bận công việc.

Khi bàn rộng hơn về nguyên nhân tạo ra khoảng cách giữa các thế hệ, Trần Anh Huy cho rằng đó là sự khác biệt trong môi trường sống, suy nghĩ và sự thiếu thấu hiểu về công việc của nhau. Anh nhìn nhận, nếu cha mẹ không hiểu được con cái đang làm gì, sống như thế nào, thì khó tạo được sự đồng cảm sâu sắc.