MỹTrong khi đi lục lọi thùng rác để nhặt đồ cũ còn sử dụng được, Ariana Rodriguez vô tình tìm được những món hàng hiệu xa xỉ, trị giá hàng chục nghìn USD.
Người phụ nữ 35 tuổi cho biết sau khoảng 6 tháng đi nhặt rác, cô sưu tầm được loạt đồ hiệu như chiếc áo khoác Burberry cổ điển giá 500 USD, đôi giày Prada giá 900 USD, một cây đàn piano giá 3.000 đến 10.000 USD.
“Mỗi chuyến nhặt rác với tôi như một cuộc săn tìm kho báu. Một phần tôi muốn giữ cho mọi thứ không bị vứt vào bãi rác trong khi còn dùng được”, Ariana Rodriguez nói.

Ariana Rodriguez, 35 tuổi, ở Mỹ thường đi “săn” đồ có giá trị ở trong các thùng rác ở thành phố New York.
Ariana là chủ một cửa hàng kinh doanh đồ cổ ở New York. Ba năm trước, cô bắt đầu tìm kiếm những món đồ miễn phí sau khi tham gia một nhóm trao đổi đồ”Không mua bán” trên Facebook. Tại đó, cô thấy những người khác thường xuyên đi “săn” trong thùng rác, nhặt nhạnh những thứ bị bỏ lại trên đường phố và quyết định thử sức.
“Tôi luôn mặc đẹp, trang điểm lộng lẫy khi đi nhặt rác để chứng minh việc này không hề xấu hổ, thậm chí nó thú vị, kích thích khi tìm được đồ đắt tiền”, bà mẹ ba con nói.
Thời gian đầu, Ariana thường đi tìm những món đồ chơi miễn phí cho các con từ 2-6 tuổi ở khu vực gần nhà. Không đặt quá nhiều kỳ vọng nhưng cô bất ngờ khi cô tìm một túi đựng đầy đồ chơi và một chiếc ghế ăn, tổng giá trị khoảng 600 USD.
Nửa năm trở lại đây, cô mới nghiêm túc cho công việc lục lọi các túi rác và tìm kiếm những món đồ giá trị. Trong quá trình này, cô kinh ngạc trước những thứ mà mọi người vứt đi. Từ gương, tủ đầu giường, đồ trang sức vàng, thậm chí tiền mặt.
“Tôi bán lại rất nhiều thứ, từ những món đồ trang sức đến đồ nội thất, giúp tôi có thêm thu nhập”, Ariana nói. Mỗi tuần cô đi “đào vàng” ít nhất một lần, kiếm được loạt đồ từ vài chục đến vài trăm nghìn USD.
Trong quá trình tìm kiếm, những món đồ như thực phẩm chưa hết hạn, chăn và quần áo, cô sẽ tìm được đến nhà thờ địa phương để tặng cho người cần.
Đến nay chỉ tính những món đồ hàng hiệu nhặt từ thùng rác của Ariana có giá trị khoảng 30.000 USD.
Khi chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng việc Ariana làm là kinh tởm, bẩn thỉu nhưng cô không quan tâm. Cô nói việc tiêu thụ lãng phí và vứt bỏ đồ khi còn dùng được còn đáng xấu hổ hơn. Hiện tại, gần 90% thứ cô dùng trong cuộc sống đều là second-hand.
“Tôi hy vọng có thể truyền cảm hứng đến nhiều người cùng tham gia nhặt rác, săn đồ giá trị, chồng tôi là nhà giao dịch chứng khoán cũng ủng hộ và đồng hành với tôi”, cô chủ cửa hàng đồ cổ người Mỹ nói.
Thanh Thanh (Theo NY Post)