Stress khi 22 tuổi không tiền bạc, chưa người yêu

Stress khi 22 tuổi không tiền bạc, chưa người yêu

bởi

trong
Stress khi 22 tuổi không tiền bạc, chưa người yêu

Mẹ nói người ta bằng tuổi tôi, có khi là nhỏ hơn mà đã có chồng con hoặc người yêu, biết kiếm tiền lo cho gia đình hết rồi

Tôi là nữ, sinh năm 2003. Dạo này lướt mạng xã hội, tôi thấy vài bạn học chung hồi cấp hai, cấp ba làm đám hỏi, đám cưới hoặc ít nhất là có người yêu, có bạn còn một nách hai bé luôn. Còn không cũng khoe khéo là kiếm được nhiều tiền, đi du lịch nhiều chỗ, biếu tặng bố mẹ đủ thứ và chụp ảnh gia đình đầy đủ thành viên nhìn rất hạnh phúc. Kể cả đứa bạn thân nhất của tôi cũng cưới được hai năm và đang làm chủ tiệm tóc nhỏ, cuộc sống vợ chồng bạn rất vui vẻ và ổn thỏa dù chưa có con.

Tôi đang học năm cuối đại học nhưng có khả năng ra trường trễ do thiếu chứng chỉ, có khoản nợ 20 triệu đồng vay công ty tài chính để đóng học phí hồi đầu năm nay, giờ mất khả năng trả, đang giấu gia đình, mới nghỉ công việc part-time gắn bó từ hồi năm nhất. Thời gian qua, tôi chỉ đi học rồi về nhà ăn ngủ, rải CV nhưng chưa tìm được công việc. Những ngày tháng đi làm thêm vừa qua, tích cóp chẳng được bao nhiêu, tới nỗi mẹ còn phải hỗ trợ tôi một ít. Nhà chỉ có hai mẹ con, bố mất sớm, học phí đại học của tôi do người thân bên ngoại góp cho vì cả nhà rất muốn tôi học đại học.

Tôi hướng nội, thích làm mọi thứ một mình, ít mối quan hệ xã hội và chưa từng có người yêu, từng được chẩn đoán bị trầm cảm mức độ vừa vào năm lớp 12, mẹ chở đi khám. Vừa qua tôi còn đi du lịch một mình ở Phan Thiết và sắp tới lên lịch đi Đà Lạt để xả stress sau thời gian chỉ cắm đầu học rồi đi làm thêm. Trong đây có bạn nào cảm thấy bị chậm nhịp, thất bại so với các bạn cùng lứa như mình không?

Hôm qua, mẹ nói người ta bằng tuổi tôi, có khi là nhỏ hơn mà đã có chồng con hoặc người yêu, biết kiếm tiền lo cho gia đình hết rồi chứ không có lông bông, chỉ biết ăn ngủ như tôi, làm tôi stress nhưng cũng không trách mẹ vì mẹ đã vất vả gánh phần của tôi. Năm nay công việc của mẹ bất ổn, lại nợ ngân hàng. Tôi từ lâu chốt là phải học xong đại học, ổn định công việc, làm những gì mình thích, phụ mẹ được một phần về chuyện tiền bạc rồi mới tính tới chuyện tình cảm. Nhưng hiện tại dưới áp lực từ mẹ cùng những gì đã thấy ở các bạn bằng tuổi, tôi không biết có thể gồng được bao lâu nữa.

Tôi chỉ viết những dòng này để tâm sự và giải tỏa thôi, mong được mọi người chân thành chia sẻ.

Khánh Vi