Sự thật về di ngôn ‘giàu có cũng là vô nghĩa’ của Steve Jobs

Sự thật về di ngôn ‘giàu có cũng là vô nghĩa’ của Steve Jobs

bởi

trong
Sự thật về di ngôn ‘giàu có cũng là vô nghĩa’ của Steve Jobs

Steve Jobs từng chia sẻ ông hối tiếc vì không dành đủ thời gian cho gia đình – Ảnh: Reuters

Một bài đăng trên Facebook ngày 22-6 gây xôn xao mạng xã hội khi trích dẫn những suy ngẫm cuối đời được cho là của tỉ phú Steve Jobs, trong đó ông thừa nhận mọi thành tựu và tài sản từng khiến ông tự hào đều trở nên vô nghĩa khi đối mặt với cái chết.

Bài viết nhanh chóng lan truyền với hơn 81.000 lượt chia sẻ, trong đó khẳng định vị tỉ phú là đồng sáng lập Apple đã nhìn lại cuộc đời và nhận ra rằng “của cải chỉ là một phần quen thuộc trong cuộc sống”, đồng thời kết luận rằng “niềm hạnh phúc thật sự không đến từ những thứ vật chất trên thế giới này”.

Tuy nhiên, theo báo cáo ngày 9-7 của tổ chức kiểm chứng Snopes, không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào cho thấy Steve Jobs từng nói hay viết ra những lời này trong những ngày cuối đời.

Qua rà soát, Snopes phát hiện đoạn trích lần đầu xuất hiện vào tháng 11-2015 trên một blog WordPress có tiêu đề “An inspiring story – Teaching great lessons about life” (Câu chuyện truyền cảm hứng – Những bài học quý giá về cuộc sống).

Đáng chú ý, chính người đăng bài cũng thừa nhận không có chứng cứ nào chứng minh nội dung đó là của Steve Jobs.

Steve Jobs - Ảnh 2.

Bài đăng lan truyền sai lệch về suy nghĩ lúc cuối đời của tỉ phú Steve Jobs trên Facebook – Ảnh: Snopes

Tỉ phú Steve Jobs qua đời ngày 5-10-2011. Theo tổ chức Snopes, nếu ông thực sự từng phát biểu một bài dài như vậy, “di ngôn” đó hẳn đã được ghi chép và phổ biến rộng rãi từ trước, đặc biệt trong bối cảnh truyền thông toàn cầu khi ấy theo sát mọi chi tiết về sự ra đi của ông.

Snopes cũng dẫn lại bài điếu văn của bà Mona Simpson, em gái ông Steve Jobs, đăng trên báo New York Times cuối tháng 10-2011, trong đó bà mô tả những lời cuối cùng của ông chỉ là: “OH WOW. OH WOW. OH WOW”.

Trái với những thông tin giả mạo, Steve Jobs thực sự đã để lại những chia sẻ có thật và sâu sắc khi chiêm nghiệm về cuộc đời.

Trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp Đại học Stanford năm 2005, ông nói: “Thời gian của bạn là hữu hạn, nên đừng sống cuộc đời của người khác”.

Cũng trong một bài viết tưởng nhớ đăng trên tạp chí Times tháng 10-2011, tác giả Walter Isaacson, người được Steve Jobs lúc sinh thời ủy quyền viết tiểu sử, đã kể lại lời tâm sự của ông khi được hỏi vì sao muốn thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn đến vậy.

Jobs trả lời với sự chân thành về điều khiến ông day dứt: “Tôi muốn các con hiểu tôi. Tôi đã không ở bên chúng mọi lúc, tôi muốn chúng hiểu lý do vì sao, cũng như hiểu cho việc mà tôi đã làm”.