Chiều 8/6, chương trình diễu hành Việt Phong hội tụ đã diễn ra tại thành phố Huế, thu hút hơn 1.000 người tham gia. Sự kiện này là một phần của Tuần lễ áo dài cộng đồng, nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế 2025.
Tâm điểm của chương trình là khối Ngự giá Bách Hoa Bộ Hành, được nhóm Bách Hoa Bộ Hành thiết kế và phục dựng. Đoàn ngự giá triều Nguyễn được tái hiện sống động trên nhiều tuyến phố, với phục trang dựa trên các tư liệu lịch sử cuối thế kỷ XIX-XX.

Nhiều người cho rằng trang phục của đội khiêng kiệu là không phù hợp trong một sự kiện về thời trang (Ảnh: Vi Thảo).
Trong đoàn diễu hành, một người mẫu hóa thân thành “hoàng hậu” ngồi trên kiệu, được hơn 10 người đàn ông khiêng đi dọc các tuyến đường ven sông Hương, cầu Trường Tiền, đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và cầu gỗ lim.
Tuy nhiên, một chi tiết gây tranh cãi là trang phục của đội khiêng kiệu. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội đã đánh giá trang phục này là không phù hợp và phản cảm, gây ra làn sóng bình luận trái chiều.
“Có nên dùng phục trang âm công (đám tang) để khiêng kiệu? Kính mong ban tổ chức lễ hội nghiên cứu kỹ cho những lần sau”, tài khoản Que Vo bình luận.

Đoàn diễu hành trong trang phục được thiết kế theo tư liệu lịch sử triều Nguyễn (Ảnh: Vi Thảo).
“Đã tái hiện thì phải chuẩn bác nhỉ. Ai lại coi thường văn hóa, coi thường công chúng như thế. Đó là sự xúc phạm văn hóa chứ đâu phải tôn vinh văn hóa”, tài khoản Thành Nguyễn nêu quan điểm.
“Hôm qua thấy livestream (phát trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội) cháu tính vào bình luận nhưng nghĩ lại nên thôi! Không hiểu ai bày ra cái trò này”, một người khác thắc mắc.
Họa sĩ Dương Minh Bảo Trị (thành phố Huế) nhận định, dù là trình diễn hay quảng bá, ban tổ chức cần nghiên cứu và dàn dựng một cách nghiêm túc, tránh để xảy ra những lỗi không đáng có gây phản cảm trong cộng đồng.
Theo ban tổ chức, chương trình Việt phong hội tụ không chỉ là một lễ hội thị giác mà còn là một tuyên ngôn về bản sắc văn hóa Việt Nam. Giữa lòng kinh đô xưa, những tà áo dài, áo ngũ thân, nhật bình… một lần nữa sải bước, kể tiếp câu chuyện vẻ vang của dân tộc qua từng nếp gấp vải, từng bước chân tôn nghiêm.
Sự kiện này cũng khẳng định Việt phục không chỉ thuộc về bảo tàng hay sân khấu, mà đang từng ngày trở lại với đời sống, như một phần của văn hóa Việt Nam đương đại.

Tranh vẽ lính phu kiệu thời xưa cho vua quan triều Nguyễn (Ảnh: Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cung cấp).
Tiến sĩ Phan Thanh Hải, giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, cho biết, Việt phong hội tụ là sự kiện cộng đồng, thu hút các bạn trẻ, du khách yêu cổ phục tham dự nhằm tôn vinh trang phục truyền thống Việt Nam.
Trong số đó có hơn 500 bạn trẻ đến từ 3 miền tổ quốc tự bỏ chi phí về Huế để tham gia đoàn diễu hành.
Theo ông Hải, trong đoàn có nhóm bạn trẻ đến từ miền Bắc, hóa thân giống vua, hoàng hậu nhưng không phải Nam Phương Hoàng hậu hay bất cứ một nhân vật cụ thể nào. Các bạn đã tự bỏ mọi chi phí ra thuê trang phục và người khiêng kiệu.
Về trang phục của đội ngũ khiêng kiệu gây phản cảm, theo ông Hải là do các bạn trẻ hơi vội vàng, không nắm rõ văn hóa vùng miền. Mặt khác, một phần do nhiều người hiểu nhầm, mặc định đó là của riêng bộ âm công, mà thực tế là kế thừa từ trang phục của lính phu kiệu xưa.
Theo nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Xuân Hoa, nguyên giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), Việt phong hội tụ là chương trình diễu hành có hóa trang, mang nét phóng khoáng, vui tươi của quần chúng, giới trẻ.
Do nhiều người đã quen với hình tượng sắc phục quân lính triều Nguyễn phải theo khuôn khổ, điển lệ nên cảm thấy khó chịu khi xem một chương trình cộng đồng.