Hai đoàn tàu thuộc hành trình “Thống nhất non sông” do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức tại ga Đà Nẵng, nhằm tái hiện hình ảnh đất nước nối liền một dải sau ngày 30.4.1975.
Tại ga Đà Nẵng, điểm nối giữa hai miền Bắc – Nam, hàng ngàn người dân, du khách, cựu chiến binh và đoàn viên, thanh niên hội ngộ xúc động, cùng ôn lại những thời khắc thiêng liêng của lịch sử.

Các bạn đoàn viên, thanh niên thả bồ câu hòa bình đón đoàn tàu
ẢNH: HẢI YẾN
Cảm xúc đặc biệt trên trên chuyến tàu thống nhất ‘hạnh phúc và tự hào’
Giữa cờ hoa rực rỡ, chị Lê Thị Bích Ngọc (du khách đến từ Quảng Bình) hào hứng chia sẻ: “Khi vô tình đặt được chỗ trên chuyến tàu SE1 ngày hôm nay, mình cảm thấy rất vui, hào hứng và tự hào khi được sinh, lớn lên trên mảnh đất Việt Nam. Mình mong trong tương lai, giới trẻ sẽ luôn tiếp bước, gìn giữ và phát huy truyền thống của những thế hệ cha anh đi trước”.
Khoác chiếc khăn rằn Nam bộ, cầm lá cờ đỏ, chị Từ Thị Phương Thúy (du khách Nghệ An) chia sẻ: “Mình xúc động khi bắt gặp khoảnh khắc sum họp, cũng như được chứng kiến các sự kiện quan trọng của dân tộc. Mình sẽ không ngừng nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và cống hiến hết mình cho đất nước”.

Trưa 30.4, tàu Thống Nhất mang số hiệu SE1 và SE4 hội ngộ tại ga Đà Nẵng
ẢNH: HẢI YẾN
Trên chuyến tàu này, còn có ông Trần Ngọc Thảo (72 tuổi, cựu chiến binh TP.Đà Nẵng) cùng đồng đội cũ đang vào TP.HCM.
“Trên chuyến tàu ngày hôm nay, khi được trải nghiệm, tôi cảm nhận niềm tự hào rất lớn. Hoạt động này thực sự rất ý nghĩa khi tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, Bắc – Nam sum họp về chung một nhà”, ông Thảo nói.
Những người từng đi qua chiến tranh, nay chứng kiến hình ảnh sum họp này, càng xúc động hơn. Ông Hồ Văn Vĩnh (68 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) giọng run run: “Khi thấy 2 đoàn tàu Nam – Bắc gặp nhau ở ga Đà Nẵng, tôi ứa nước mắt. Ở độ tuổi của tôi, đã chứng kiến biết bao sự ác liệt của chiến tranh, nên thời điểm sum vầy ngày hôm nay thực sự rất xúc động. Hòa bình đẹp lắm! Tôi mong rằng đất nước mình sẽ mãi giữ gìn được hòa bình, thống nhất và cùng nhìn về một hướng cho tương lai tốt đẹp hơn”.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Đà Nẵng, thăm hỏi nhân chứng lịch sử trong ngày hội ngộ tại ga Đà Nẵng
ẢNH: HẢI YẾN

Lực lượng vũ trang và các cháu thiếu nhi chào đón đoàn tàu
ẢNH: HẢI YẾN

Các em nhỏ xinh xắn hát tặng khách đi trên tàu Thống Nhất
ẢNH: HẢI YẾN

Hành khách trong sắc áo cờ Tổ quốc nhuộm đỏ sân ga
ẢNH: HẢI YẾN

Người dân, du khách vẫy cờ, reo mừng chào đón tàu tiến vào ga
ẢNH: HẢI YẾN

Qua ô cửa sổ, hành khách trên tàu hòa nhịp vào không khí vui tươi của ngày hội
ẢNH: HẢI YẾN

Du khách check-in với tàu Thống Nhất
ẢNH: HẢI YẾN

Khắp sân ga vang lời hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
ẢNH: HẢI YẾN

Hành khách Thanh Tình (quê Quảng Bình) ghi lại hình ảnh lưu niệm với nhân viên đường sắt
ẢNH: HẢI YẾN

Chào đón đoàn tàu với tình cảm nồng hậu
ẢNH: HẢI YẾN