Những ngày cuối tháng 2.2025, khu vực ven rạch Lăng (thuộc quận Gò Vấp, TP.HCM) bắt đầu xuất hiện những mảnh tường đập dở, sân nhà xới tung. Người dân ở đây đang chuẩn bị bàn giao mặt bằng cho một dự án được kỳ vọng sẽ thay đổi cả khu vực, đó là cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Những ngôi nhà ven rạch Lăng (quận Gò Vấp, TP.HCM)
ẢNH: SẦM ÁNH
TP.HCM đang đứng trước một cuộc di dời và chỉnh trang đô thị quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với mục tiêu di dời gần 40.000 căn nhà ven kênh từ nay đến năm 2030.
Loạt phóng sự Nhà ven kênh chờ thay áo mới sẽ lần lượt trả lời những câu hỏi: Vì sao phải di dời?; Ai sẽ được hỗ trợ và tái định cư ra sao?; Cơ chế, nguồn lực ở đâu?; Và làm thế nào để đồng thuận xã hội được đặt lên hàng đầu, để quá trình này không chỉ là giải tỏa, mà là tái thiết lại chất lượng sống cho người dân.
Tuyến rạch chính dài gần 6,7 km, đi qua các quận Bình Thạnh, Gò Vấp, kết nối với sông Vàm Thuật, với 3 nhánh rạch phụ. Trong đó, rạch Lăng là một phần quan trọng của dự án.
Tâm tư trước ngày bàn giao – Nhà ven kênh chờ ‘thay áo mới’, kỳ 3
Sau hơn 20 năm ô nhiễm, dự án rạch Xuyên Tâm được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn thi công trong năm 2024 – với tổng vốn hơn 9.600 tỉ đồng từ ngân sách. Trong đó, hơn 6.339 tỉ đồng dành cho giải phóng mặt bằng. Dự kiến quận Gò Vấp khởi công tháng 8.2024, hoàn thành tháng 4.2025; quận Bình Thạnh khởi công tháng 4.2025, hoàn thành năm 2028.
MỜI XEM LẠI KỲ 2: Nỗi niềm bên dòng kênh ô nhiễm
Những dòng kênh từng là nét đặc trưng của đô thị sông nước, giờ đây trở thành điểm nóng về ô nhiễm, rác thải và sinh kế bấp bênh. Có thể kể đến rạch Văn Thánh (ở quận Bình Thanh, TP.HCM), con kênh nằm giữa lòng thành phố, nhưng đã phải chờ đợi suốt 21 năm để được cải tạo. Tuy nhiên, dòng kênh từng bị xem là “kênh chết” đang đứng trước cơ hội được hồi sinh.
Nỗi niềm bên dòng kênh ô nhiễm – Nhà ven kênh chờ ‘thay áo mới’, Kỳ 2
KỲ TIẾP THEO
Trong kỳ tiếp theo trong loạt phóng sự Nhà ven kênh chờ thay áo mới, mời quý vị quay trở lại rạch Lăng. Thời gian gần đây, người dân đã bắt đầu tháo dỡ sân nhà để giao mặt bằng cho dự án cải tạo. Có rất nhiều cảm xúc đan xen: người ở lại hy vọng, người phải rời đi không khỏi chạnh lòng.
Bởi lẽ, cuộc di dời này không chỉ thay đổi chỗ ở, mà còn là cả hành trình rời xa ký ức gắn bó bao năm.