Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một tân cử nhân bế con nhỏ lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp thu hút sự chú ý của dân mạng. Trong clip, cô gái cười tươi bế con trên tay, tự tin tiến đến khu vực nhận bằng. Cả hội trường đồng loạt vỗ tay.
Khoảnh khắc ấn tượng này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu về hơn 1 triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận. Không ít người bất ngờ và thích thú với “điểm nhấn” trong ngày tốt nghiệp của cô gái. Có người còn cho rằng, trong ngày đặc biệt, cô đã có “hai thành công lớn trong tay”.

Bảo Trân bên chồng và con gái trong ngày tốt nghiệp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, nhân vật chính trong đoạn clip là Nguyễn Ngọc Bảo Trân (24 tuổi), vừa nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi của Đại học Kinh tế TPHCM.
Chia sẻ về lý do bế con theo trong ngày trọng đại, Bảo Trân cho biết vào ngày tốt nghiệp của cô, chồng cũng đến dự nên cả hai quyết định ẵm con theo để vừa trông con vừa tạo cho con kỷ niệm đáng nhớ.
Tân cử nhân chia sẻ, con gái của cô rất thích đi chơi, đặc biệt là đến những nơi đông người. Khi được cha bế dự lễ tốt nghiệp, em bé rất hợp tác, không quấy khóc dù có chút mệt mỏi vì ngủ ít hơn bình thường.
Nhớ lại những tiếng vỗ tay của cả hội trường khi cô bước lên sân khấu với con gái trên tay, Bảo Trân không khỏi xúc động. Cô cho biết mình vừa bồi hồi, vừa hạnh phúc.
Bảo Trân tâm sự, bản thân rất bất ngờ khi biết đoạn clip hai mẹ con cô nhận bằng tốt nghiệp nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng nhưng cũng có một số bình luận không hay.
“Có người bày tỏ ý kiến vì không hiểu rõ câu chuyện, nghĩ rằng tôi sinh con khi còn đi học. Song, tôi rất vui vẻ, không quá bận tâm. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình đã hoàn thành tốt việc học, đồng thời đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình”, cô chia sẻ.
Tân cử nhân bế con gái 2 tháng tuổi nhận bằng tốt nghiệp hút “triệu view” (Video: TikTok nhân vật).
Bảo Trân giải thích, cô đã hoãn thời gian nhận bằng tốt nghiệp để chuẩn bị chu toàn cho đám cưới của mình. Sau khi kết hôn, cô mang thai và sinh con. Song, do đã hoàn thành toàn bộ chương trình học, nên chuyện kết hôn và sinh con không ảnh hưởng gì đến việc học và thành tích của cô.
Bảo Trân cũng tâm sự, lần đầu làm mẹ, cô rất hạnh phúc nhưng cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ. Khi mang thai, cô còn non kinh nghiệm, lại bị nghén nặng, rất mệt mỏi. Vì vậy, cô từng lo sợ bản thân sẽ không chăm sóc được con gái.
“Thời gian qua, tôi đã tìm hiểu, học hỏi để có thể chăm con một cách chu toàn. Nhờ đó, hiện tại việc chăm con với tôi không có gì quá khó khăn. Hơn nữa, chồng tôi luôn bên cạnh hỗ trợ, chăm sóc hai mẹ con, nên tôi vô cùng thoải mái và hạnh phúc”, Bảo Trân chia sẻ.