
Tân sinh viên nhập học Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội – Ảnh minh họa: NGUYÊN BẢO
Nhìn các bạn tân sinh viên, tôi thấy hình ảnh và như sống lại cảm giác của mình chừng 15 năm trước. Khi ấy cũng đầy háo hức khi rời vùng quê nhỏ đặt chân đến thành phố lớn.
Có bạn sẽ đối diện với cô đơn, thiếu thốn, thậm chí là sốc văn hóa. Nhà trọ hẹp, bữa cơm vội cùng nỗi nhớ nhà giữa nhịp sống ồn ã đầy bỡ ngỡ đôi lúc làm bạn hoang mang. Nhưng ai rồi cũng phải tự bước trên đôi chân của mình để tự rèn sự trưởng thành cho mình.
Đại học không chỉ có kiến thức trên giảng đường. Đó là trường học cuộc đời giúp bạn học cách tự lập, tự quản lý thời gian, chi tiêu và xây dựng các mối quan hệ.
Sinh viên giỏi không chỉ ở điểm số cao, mà còn biết tự lo cho bản thân, tự bảo vệ mình trước cám dỗ.
Nhất là trong thời đại số, nguy cơ không chỉ đến từ bên ngoài mà đã có những sinh viên trở thành nạn nhân của “bắt cóc online” khi vướng vào những đường dây lừa đảo tinh vi đủ cách.
Thậm chí có bạn từng sa vào cho vay nặng lãi, cờ bạc trực tuyến mà khi tỉnh ra đã nợ nần chất chồng, dở dang đường học.
Những điều ấy đôi khi đến chỉ vì chút tò mò, mất cảnh giác trước bao cái bẫy bủa vây ẩn danh dưới cú nhấp chuột, tin nhắn tưởng như vô hại.
Kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn với sinh viên, nhất là tân sinh viên hôm nay quan trọng chẳng kém gì tri thức chuyên môn. Biết nói không đúng lúc, biết tìm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè, gia đình khi gặp khó, biết phân biệt thông tin thật giả trước cám dỗ là hành trang vô cùng cần thiết với mỗi bạn.
Sẽ có bạn hào hứng vì rằng thật sự tự do khi không còn bị quản thúc, rằng có thể thức khuya hay đi chơi, chi tiêu theo ý thích. Nhưng tự do chỉ có ý nghĩa khi bạn biết đặt cho mình giới hạn và trách nhiệm bởi nếu không, dễ biến thành sự buông thả và kéo theo hệ lụy lâu dài.
Trường đại học sẽ cho bạn cơ hội trải nghiệm để khám phá khả năng của bản thân nhưng đừng quên mỗi lựa chọn hôm nay đều định hình tương lai mai sau. Nên dùng sự tự do ấy để học hành nghiêm túc, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh, tìm kiếm đam mê thay vì đánh mất mình trong những cuộc vui chớp nhoáng.
Dù không ít khó khăn, chông chênh, đời sinh viên vẫn là quãng thời gian đẹp nhất. Chặng đường của tân sinh viên càng không bằng phẳng nhưng sẽ đầy cơ hội bởi bên bạn còn có nhà trường, thầy cô, gia đình và xã hội nhưng nhớ rằng chính bạn mới là người quyết định tương lai của mình.
Bạn sẽ học được cách sống độc lập, tích lũy kiến thức và trải nghiệm để hình thành bản lĩnh và nhân cách cho mình. Những tháng ngày ấy là kỷ niệm quý giá, trở thành hành trang để bạn vững bước vào đời.