Tàu container suýt đâm trúng nhà dân do hoa tiêu ngủ gật

Tàu container suýt đâm trúng nhà dân do hoa tiêu ngủ gật

bởi

trong

Giới chức Na Uy xác định hoa tiêu ngủ gật trong lúc làm nhiệm vụ, khiến tàu container dài 135 m lao lên bờ, suýt đâm vào nhà dân ở Trondheim.

Sở cảnh sát hạt Trondelag ngày 23/5 cho biết hoa tiêu ngoài 30 tuổi thừa nhận đã ngủ quên trong ca trực một mình, khiến tàu container NCL Salten lao lên bờ ở vịnh hẹp gần thành phố Trondheim, dừng cách căn nhà gỗ của người dân chỉ vài mét rạng sáng 22/5.

Hoa tiêu người Ukraine bị cáo buộc điều hướng tàu cẩu thả, theo Đạo luật An ninh An toàn Hàng hải Na Uy, nhưng không bị tạm giam.

Thuyền trưởng tàu hàng cũng bị coi là nghi phạm theo quy trình tiêu chuẩn. Giới chức đã thu thập các tài liệu liên quan, nhằm làm rõ liệu các yêu cầu về nhân sự trực buồng lái có được đáp ứng, cũng như các quy định về giờ làm, nghỉ ngơi có được tuân thủ hay không.





Tàu container suýt đâm trúng nhà dân do hoa tiêu ngủ gật

Tàu container lao lên bờ, suýt đâm vào nhà dân ở Trondheim, Na Uy, ngày 22/5. Ảnh: Reuters

Tàu container NCL Salten dài 135 m, đăng ký tại Cyprus, rạng sáng 22/5 đi chệch hướng và lao lên bờ với tốc độ 16 hải lý/giờ (30 km/giờ). 16 thành viên thủy thủ đoàn không bị thương. Tàu chỉ dừng lại khi phần mũi lao hẳn lên bờ, suýt đâm trúng một căn nhà của người dân.

Johan Helberg, chủ căn nhà gỗ may mắn tránh được vụ va chạm, cho biết ông nằm ngủ cách mũi tàu mắc cạn chỉ 7 m. Ông không biết chuyện xảy ra bên ngoài cho đến khi hàng xóm gọi điện thông báo.

Cơ quan Quản lý Duyên hải Na Uy sẽ giám sát hoạt động cứu hộ tàu hàng.





Ông Johan Helberg đứng trước mũi tàu hàng mắc cạn cách nhà vài m. Ảnh: AP

Ông Johan Helberg đứng trước mũi tàu hàng mắc cạn cách nhà vài m. Ảnh: AP

Đức Trung (Theo AFP, GCaptain)