Tha thứ chồng ngoại tình, tôi run rẩy phát hiện kế hoạch động trời của anh

Tha thứ chồng ngoại tình, tôi run rẩy phát hiện kế hoạch động trời của anh

bởi

trong

Đêm khuya, khi con gái nhỏ đã chìm vào giấc ngủ say, tôi ngồi một mình nơi góc phòng quen thuộc, căn phòng từng rộn rã tiếng cười, từng là tổ ấm trong mắt tôi. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt hốc hác trong gương, còn tim tôi như bị bóp nghẹt.

Tôi – người vợ 31 tuổi – sau 5 năm hôn nhân đang đối diện với ngã rẽ đau lòng nhất đời mình: Tiếp tục sống trong cuộc hôn nhân không còn tình yêu hay buông tay để tự cứu lấy chính mình?

Tôi từng nghĩ, chỉ cần đủ bao dung, đủ nhẫn nhịn, người ta có thể xây lại mái ấm sau những đổ vỡ. Và tôi đã làm vậy. Sau khi phát hiện chồng ngoại tình với một người mẹ đơn thân, tôi chọn tha thứ.

Vì con, vì những năm tháng từng hạnh phúc, vì tình yêu tôi dành cho anh vẫn còn. Tôi dọn về lại nhà sau gần một năm ly thân, hy vọng đó là khởi đầu mới cho cả hai.

Nhưng chỉ sau vài tháng, hy vọng ấy tan như bọt biển…

Tha thứ chồng ngoại tình, tôi run rẩy phát hiện kế hoạch động trời của anh

Tôi từng nghĩ mình hạnh phúc cho đến khi phát hiện bí mật mà chồng tôi giấu kín (Ảnh minh họa: Sina).

Chúng tôi từng yêu nhau như phim. Anh nói tôi là cả thế giới, là người anh không thể sống thiếu. Sau đám cưới khoảng một năm, đứa con gái nhỏ đáng yêu của chúng tôi chào đời.

Tôi ngỡ hạnh phúc ấy sẽ bền lâu. Nhưng sau 3 năm chung sống, tôi phát hiện anh ngoại tình. Người thứ 3 là một bà mẹ đơn thân, bằng tuổi anh, có hai con gái. Họ quen nhau qua một hội nhóm trên mạng, từ bạn bè thành tình nhân.

Tôi từng đọc được những dòng tin nhắn nồng nàn, những lần anh viện cớ “bận việc”, “làm muộn” đều là lừa dối.

Khi chuyện vỡ lở, tôi không làm ầm lên vì không muốn tai tiếng và cũng muốn giữ bình yên cho con. Chúng tôi ly thân gần một năm.

Trong thời gian đó, anh vẫn đến thăm con, vẫn van xin được làm lại từ đầu. Anh nói hối hận, anh thay đổi. Trái tim tôi mềm yếu. Trước Tết, tôi đồng ý quay về cùng anh, một quyết định mà đến nay tôi vẫn không biết là đúng hay sai.

Khi vợ chồng hàn gắn, tôi nghĩ là mình vì con, vì lòng còn yêu. Vậy nên, tôi chọn tha thứ và cố gắng quên đi chuyện anh từng phản bội tôi.

Cứ như thế, chúng tôi về ở bên nhau, mọi sinh hoạt trong gia đình trở về nhịp điệu cũ. Tôi dành thời gian vun vén cho gia đình hơn để tổ ấm từng rạn vỡ được hàn gắn trọn vẹn.

Bẵng đi một thời gian, trong một lần tình cờ mở lên mạng, tôi phát hiện anh dùng tài khoản phụ để tâm sự. Những lời của anh nặng trĩu, như là: “Buộc phải buông tay người khiến mình yêu đến mức không thể yêu ai khác”, “Thấy em vui bên người khác, anh đau đến xé lòng”, “Đau khổ nhất là chia tay khi còn yêu sâu đậm”…

Mỗi lời anh viết ra như lưỡi dao cứa sâu vào tim tôi. Rõ ràng, người khiến anh day dứt, người anh yêu sâu đậm không phải tôi, mà là một người khác.

Tôi từng nghe câu: “Người không được yêu mới là người thứ 3”. Thì ra, chính tôi – người vợ trên danh nghĩa – mới là kẻ chen ngang vào tình yêu thực sự của anh và người ấy.

Nhưng tôi lại không có bằng chứng nào cụ thể ngoài những lời bâng quơ ấy. Nếu hỏi, anh sẽ phủ nhận. Anh vẫn là người chồng tốt, chăm con, đưa đón tôi, vẫn trò chuyện như chưa từng có điều gì xảy ra. Nhưng tôi biết, có những khoảng cách không thể lấp bằng hành vi tử tế.

Rồi một đêm, khi anh ngủ quên vì mệt, tôi mang máy tính anh đi cắm sạc thì thấy một thư điện tử còn mở. Tiêu đề chỉ có 5 chữ: “Kế hoạch của chúng ta”. Bản năng mách bảo, tôi nhấp vào xem. Và cuộc đời tôi… đổ sụp lần nữa.

Không phải tên cô ấy hiện lên, không phải người mẹ đơn thân kia, mà là tên một người đàn ông. Đó là bạn thân của anh từ thời đại học, cũng đã có gia đình.

Họ viết cho nhau bằng một thứ ngôn ngữ đầy ẩn ý và thương nhớ. Họ kể về những ngày cùng đi phượt thời sinh viên, những buổi nhậu say, những lần ôm nhau giữa đêm. Và trong thư, họ bàn về việc rời khỏi tất cả, khi anh “hoàn thành nghĩa vụ” với gia đình.

Hóa ra, người mẹ đơn thân kia chỉ là lá chắn cho bí mật thực sự. Người tôi gọi là chồng, người tôi từng đau đớn tha thứ, chưa từng thực sự thuộc về tôi.

Anh sống hai cuộc đời: Một cho xã hội nhìn vào, người chồng có lỗi, đã sửa sai. Một cho riêng mình, người đàn ông chưa từng từ bỏ mối tình cũ nhưng là với… một người đàn ông khác.

Tôi không gào khóc, cũng không đánh thức anh dậy để chất vấn. Tôi chỉ ngồi nhìn con ngủ, gương mặt non nớt không biết mẹ đang đứng trước vực sâu. Tôi không ghét anh. Tôi chỉ mệt, mệt vì đã cố yêu, cố giữ, cố hiểu. Và có lẽ, tôi đã sai khi nghĩ chỉ cần mình hy sinh là giữ được gia đình.

Giờ tôi đứng ở lằn ranh: Chấp nhận sống tiếp với một người không còn là mình từng biết, hay rời đi để giữ lại phần tôn nghiêm cuối cùng? Làm mẹ đơn thân không dễ nhưng sống trong cuộc hôn nhân mà bản thân là cái bóng, liệu có đáng không?

Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.