Sau gần một thập kỷ, lễ hội được yêu thích từ xứ sở chùa vàng chính thức trở lại với diện mạo mới, không gian mở, đậm chất truyền thống kết hợp hiện đại. Trong phát biểu khai mạc, bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM, nhấn mạnh: “Lễ hội năm nay không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Thái Lan và Việt Nam, đặc biệt sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện”.

Sự kiện vẫn bùng nổ thu hút giới trẻ Sài Gòn với hàng loạt hoạt động văn hoá, ẩm thực hấp dẫn kéo dài đến hết ngày 25.5 tại Nhà văn hoá Thanh niên (Q.1, TP.HCM)
ẢNH: KỲ ANH NGUYỄN
Trở lại sau gần 10 năm
Tối 23.5, hàng ngàn bạn trẻ đổ về không gian lễ hội để xếp hàng thưởng thức những món ăn “signature” như: pad Thái, xôi xoài, gà nướng, trà sữa Thái… Gian hàng bán “hũ hút mũi” – sản phẩm ‘siêu hot’ từng bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội cũng liên tục cháy hàng.
Giới trẻ săn các hũ hút mũi và các sản phẩm nội địa Thái tại ngày hội
ẢNH: NGUYỄN KỲ ANH
Trên sân khấu chính, chương trình khai mạc bùng nổ với màn Muay Thái sôi động, trình diễn thời trang dân tộc vùng đông bắc Thái Lan, kết thúc bằng sự xuất hiện của dàn idol Thái nổi tiếng như diễn viên Boy Pakorm Chatborural, nhóm nhạc Proxie, nhóm F.Hero và The Gotel Lobby… khiến khán giả trẻ vỡ òa. Dù không có thêm hoạt động biểu diễn trong hai ngày còn lại, nhưng không khí lễ hội vẫn không hề giảm nhiệt.

Ai cũng muốn thưởng thức một ly trà sữa Thái khi đến ngày hội
ẢNH: NGUYỄN KỲ ANH
Loạt workshop thủ công truyền thống sẽ tiếp tục diễn ra, mở ra không gian khám phá văn hoá Thái Lan phong phú như làm Ta Laew (tự tay tạo bùa bình an, cầu may, xua xui); làm bánh Luk Chup (tạo hình trái cây tí hon ngọt ngào, chuẩn vị Thái); đan cá chép (thủ công cá vải tài lộc đẹp mắt); thả đèn trời (viết điều ước và trang trí đèn lồng) và gấp Rian Proi Thaan (đồng xu phát lộc mang đậm nghi lễ truyền thống”.

Bạn trẻ háo hức nghiệm móc len, làm đồ thủ công tại gian hàng của Tổng cục Du lịch Thái Lan tại TP.HCM
ẢNH: NGUYỄN KỲ ANH
Mê mẩn ẩm thực, văn hoá Thái
Tại gian hàng của Tổng cục Du lịch Thái Lan – Văn phòng TP.HCM (TAT HCM), đông đảo bạn trẻ xếp hàng mặc thử trang phục truyền thống Thái, tạo dáng chụp ảnh, tham gia trải nghiệm móc len – một nét văn hóa thủ công độc đáo ít người biết đến.


Bạch Liên (Q. Bình Thạnh, TP.HCM) được nhiều người nhầm tưởng là con gái Thái khi diện trang phục truyền thống của xứ sở chùa vàng
ẢNH: NGUYỄN KỲ ANH
Bạch Liên (nhà sáng tạo nội dung – 28 tuổi, Q.Bình Thạnh) chia sẻ trong lúc đang tạo dáng chụp ảnh trong bộ trang phục truyền thống Thái Lan: “Lúc mình mặc bộ này vào thì rất nhiều người nhầm tưởng mình là con gái Thái, còn hỏi mình nói tiếng Thái được không. Mình thấy hạnh phúc lắm vì như được hoá thân thành một phần của văn hoá đó vậy”.

Phần trình diễn Muay Thái khiến khán giả phấn khích
ẢNH: NGUYỄN KỲ ANH
Với tinh thần kết nối, sẻ chia và tôn vinh văn hóa, Thai Festival 2025 không chỉ là một ngày hội ẩm thực, mà còn là nhịp cầu gắn kết tình hữu nghị Việt – Thái trong bối cảnh đặc biệt, đánh dấu một chặng đường mới hướng tới 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2026.