Quán ăn The Lunch Lady nổi tiếng, nằm trong con hẻm nhỏ ở quận 1 (TP.HCM) đã không còn cảnh tấp nập, đông khách ghé ăn.
The Lunch Lady qua đời đột ngột: Chồng thương nhớ, quán nhỏ đóng cửa im lìm
Chủ quán – bà Nguyễn Thị Thành, đã đột tử sau khi lên cơn ngừng tim ở sân bay quốc tế Pearson, thành phố Toronto (Canada) hôm 19.5 (theo giờ địa phương).
Năm 2009, quán ăn của bà được “vua” ẩm thực Mỹ Anthony Bourdain ghé đến khi quay chương trình truyền hình “No Reservations”. Ông Bourdain (người đã qua đời vào năm 2021) đã cực kỳ ấn tượng với các món ăn của bà và gọi tên bà là “The Lunch Lady“.

Bà Nguyễn Thị Thành ở quán ven đường Lunch Lady năm 2023
ẢNH: CAO AN BIÊN
Cuộc gặp định mệnh là bước ngoặt để quán ăn của bà Nguyễn Thị Thành trở thành điểm đến ẩm thực của nhiều du khách khi đến TP.HCM. Sau đó, bà còn mở thêm 1 chi nhánh nữa ở Canada và dự định mở tiếp một chi nhánh vào tháng 6 tới nhưng chưa kịp hoàn thành thì bà đột ngột qua đời.

Quán Lunch Lady nằm im lìm trên góc phố vào trưa 21.5
ẢNH: HỒ HIỀN
Trưa 21.5, quán ăn The Lunch Lady im ắng nép mình trong góc phố nhỏ. Bàn ghế được xếp gọn gàng. Ông Nguyễn Văn Kháng tranh thủ ra thăm quán, bần thần nhớ vợ.
Và dù rất sẵn lòng chia sẻ nhưng ông Kháng ngại ngần trước ống kính, vì sợ không đủ bình tĩnh khi nói về người vợ vừa ra đi. Dẫu vậy chúng tôi cũng đã có cuộc trò chuyện với ông Kháng, lắng nghe những tâm nguyện trước lúc ra đi của bà Thành.
Trước khi khởi hành đến Toronto (Canada), bà Thành đang chuẩn bị cho kế hoạch mở cửa nhà hàng mới ở thành phố này vào ngày 3.6.
Quán ăn của bà Thành nằm ngay góc đường ở quận 1 (TP.HCM), dưới những cây bàng xanh ngắt mà theo chia sẻ của ông Kháng, chính là cây do hai vợ chồng tự trồng để tạo bóng mát.
Quán ăn sẽ tạm đóng cửa tới ngày 28.5, nhưng theo ông Kháng, nhiều khả năng có thể mở lại trễ hơn, tùy thuộc vào tình hình và điều kiện của gia đình.