Thoát chết nhờ túi độn ngực

Thoát chết nhờ túi độn ngực

bởi

trong

Trung QuốcBị tấn công bất ngờ và đâm 22 nhát dao vào ngực, cô Ma, 30 tuổi, sống sót nhờ túi độn ngực cản những vết thương chí mạng.

Vụ tấn công xảy ra hôm 22/5, tại bãi đỗ xe của trung tâm thương mại The MixC, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.

Khi cô Ma lên xe chuẩn bị rời đi, một người lạ mặt đột nhập vào ghế trước, dùng dao khống chế. Tên này yêu cầu cô lái ra khỏi trung tâm thương mại đi đến huyện Đồng Hương, định cướp tài sản. Trên đường đi, người này kiểm tra tài khoản ngân hàng của nạn nhân, nhận ra có ít tiền nên ép cô vay thêm của bạn bè.

Lợi dụng lúc kẻ tấn công sơ hở, cô Ma gửi tin nhắn cho bạn trai.

Người này liền định vị điện thoại và báo cảnh sát. Khi lực lượng chức năng chặn xe, gã đàn ông biết không thoát được nên bất ngờ đâm liên tiếp 22 nhát vào ngực cô Ma rồi tự sát.

Tuy nhiên túi độn ngực đã vô tình trở thành “tấm khiên”, ngăn các nhát đâm vào tim và những bộ phận trọng yếu. Chỉ một vết thương xuyên qua phổi của cô Ma.

“May mắn túi độn đã chặn được nhát dao chí mạng, nếu không tôi đã chết”, cô Ma nói.





Thoát chết nhờ túi độn ngực

Cô Ma hồi phục sức khỏe sau thời gian điều trị tại bệnh viện ở Hàng Châu (bên trái) và một số vết thương đã được khâu (bên phải). Ảnh: Weibo

Qua cơn nguy kịch và được xuất viện, cô Ma vẫn cảm thấy bất lực và thất vọng khi vụ án bị khép lại sau cái chết của hung thủ. Cô cho rằng sự việc “chưa được giải quyết triệt để” và cảm thấy bất an khi Hàng Châu từng được cho là nơi an toàn.

Vụ việc được chia sẻ đã gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc. “Ai có thể nghĩ rằng túi nâng ngực lại có lợi ích như vậy”, một người bình luận.

Trong khi đó, nhiều người bày tỏ lo ngại về an ninh. “Việc túi nâng ngực vô tình cứu mạng cô ấy thật kịch tính. Tuy nhiên, những lỗ hổng an ninh ở nơi công cộng cần được xem xét nghiêm túc. Mọi người không nên phải sống trong sợ hãi mỗi khi ra ngoài”, một tài khoản khác viết.

Minh Phương (Theo CTWANT, Chinatimes)