ThS.BS Vũ Trường Sơn cho biết ước mơ thuở nhỏ của anh là trở thành… nhà báo, vốn được thắp lên khi anh đọc và tham gia cộng tác viết bài cho tờ báo nổi tiếng lúc bấy giờ. Nhưng rồi có hai sự kiện đã khiến anh rẽ ngang sang nghề y.
Năm lớp 8, cậu học sinh Vũ Trường Sơn đứng ngoài phòng mổ Bệnh viện 108 sốt ruột chờ mẹ được phẫu thuật tuyến giáp. Bất ngờ, bác sĩ xuất hiện thông báo bệnh nhân bị ngưng tim, ngưng thở ngay khi cuộc mổ kết thúc. Khoảnh khắc chứng kiến cảnh bác sĩ nhanh chóng mở đường thở ở cổ, dùng ống tiêm lớn tiêm vào tim giúp mẹ anh đang tím tái đã dần hồi sinh…, cậu nhận ra “y học thật diệu kỳ”.
Năm lớp 12, khi một người bạn thân qua đời vì u não, anh quyết định chuyển sang ôn thi khối B. Sự kỳ diệu của y khoa cùng với sự mất đi người bạn thân đã khiến anh nỗ lực ôn thi trái sở trường và đỗ Đại học Y Hải Phòng.
Từ những năm sinh viên Y3, Y4, anh đã tình nguyện tham gia hỗ trợ nhóm giáo sư người Pháp trong chương trình phòng ngừa và điều trị HIV. Thời đó, dịch HIV gieo rắc nỗi kinh hoàng trong cộng đồng, cướp đi nhiều mạng sống. Ban đầu, anh hỗ trợ các bệnh nhân AIDS cuối đời và cả việc khiêng xác. Điều kỳ diệu xảy ra khi thuốc kháng virus được triển khai: bệnh nhân HIV giai đoạn cuối sau khi uống thuốc đã có nhiều chuyển biến tích cực.
“Loại thuốc này thay đổi toàn bộ nhận thức về cách tiếp cận và điều trị cho người bị nhiễm HIV giai đoạn cuối”, BS Sơn nhớ lại. Rất nhiều gia đình tuyệt vọng bỏ con trong bệnh viện chờ chết đã bất ngờ khi được thông báo đón con về nhà để sống tiếp bên gia đình.
Ban ngày anh đi học, tối về Khoa Truyền nhiễm tại một bệnh viện tại Hải Phòng, trực đêm đến sáng. Nhiều người thấy anh ham việc quá, bảo anh “đầu óc có vấn đề” khi chọn công việc nguy hiểm, bệnh nhân nghèo, và nguy cơ lây nhiễm cao.
Năm 2007, BS Sơn nhận được học bổng thạc sĩ của Bệnh viện Nhiệt đới Pháp (Vientiane, Lào), đánh dấu cột mốc anh chọn lĩnh vực truyền nhiễm vốn được coi là “nghèo và ngách nhất ngành y”.
Năm 2013 khi về Bệnh viện FV, ThS.BS Vũ Trường Sơn được Tổng giám đốc Jean-Marcel Guillon giao phụ trách quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bối cảnh bệnh viện theo đuổi quy chuẩn chất lượng quốc tế JCI.
Khi đại dịch Covid-19 ập tới, BS Sơn là một trong những thành viên “cứng cựa” nhất trên tuyến đầu. Anh phát huy vai trò của một chuyên gia truyền nhiễm và dịch tễ, tự tin, bình tĩnh và nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch.
Anh cũng đóng góp rất lớn trong việc tạo dựng quy trình bảo hộ, phân loại và sàng lọc bệnh nhân từ online cho đến khi đến bệnh viện, lấy mẫu, cách ly và xét nghiệm, đảm bảo an toàn cho hàng ngàn nhân viên y tế, gia đình và bệnh nhân.
Năm 2022, khoa Truyền nhiễm FV ra đời từ đề xuất của BS Sơn. Khoa Truyền nhiễm FV đóng vai trò quan trọng trong điều trị bệnh truyền nhiễm, kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý sử dụng kháng sinh. FV là cơ sở y tế có tỷ lệ nhiễm trùng vết mổ cực thấp, chỉ 0,2% và gần như không có tử vong vì sốc nhiễm khuẩn.
Năm 2023, ThS.BS Vũ Trường Sơn được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Y khoa Bệnh viện FV. Nhờ năng lực lãnh đạo và tư duy nhạy bén, đầu năm 2025, anh được giao trọng trách Giám đốc Y khoa.
Khởi đầu là một Bệnh viện Pháp với hầu hết các vị trí quan trọng do bác sĩ Pháp đảm trách, sau hơn 20 năm, FV có một thế hệ bác sĩ Việt kế thừa những tinh hoa của đội ngũ chuyên gia Pháp. Ngày càng nhiều bác sĩ trẻ gia nhập FV. “Tôi muốn là người kết nối hai thế hệ, hai nền văn hóa và tinh hoa y tế thế giới từ đó phát huy những giá trị của bác sĩ FV”, BS Sơn bộc bạch.
Theo BS Sơn, bác sĩ FV không chỉ giỏi nghề, mà còn đề cao y đức, tận tâm chăm sóc người bệnh như người thân, dẫu sự tận tâm đôi khi khiến họ gặp rắc rối. Quyết định mổ cho bệnh nhân nguy kịch không có người thân, không có điều kiện tài chính không chỉ là “can đảm y khoa” mà còn phải đối mặt với rủi ro pháp lý; hoặc nhận một ca bệnh thập tử nhất sinh đòi hỏi nỗ lực gấp nhiều lần… Với vai trò giám đốc y khoa, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm để các bác sĩ “không đắn đo” khi thực hiện sứ mệnh cứu người.
BS Sơn năng nổ mở rộng kết nối, tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ các bác sĩ, tăng cường phối hợp giữa các khoa để đảm bảo hiệu quả chăm sóc và điều trị cao nhất. Có lần anh bật dậy lúc 2 giờ sáng, đi tìm bằng được chiếc ống forley cỡ lớn để hỗ trợ kịp ca cấp cứu. Anh cũng không ngần ngại thuyết phục người nhà trong tình huống nguy cấp. Gần đây, anh đã tranh cãi lúc nửa đêm với chồng bệnh nhân nước ngoài để đồng nghiệp được thực hiện thủ thuật cắt tử cung cứu sản phụ băng huyết nguy kịch.
Nhờ tinh thần dấn thân của bác sĩ, FV giờ đây được xem là bệnh viện chuyên tiếp nhận và điều trị ca bệnh khó, thậm chí những ca chuyển viện nhiều lần, tưởng không còn hy vọng, đã được hồi sinh khi đến FV.
BS Sơn bộc bạch, anh ấp ủ nhiều ý tưởng mở rộng lĩnh vực điều trị và dịch vụ mới cho FV. Từ kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân Covid-19, anh đã cùng đồng nghiệp sáng lập Trung tâm Chăm sóc sức khỏe tại nhà “Home Care”.
Nhiều đêm, phòng BS Sơn tại bệnh viện vẫn sáng đèn, anh say mê viết dự án phát triển mảng mới cho bệnh viện. Sắp tới FV sẽ triển khai trung tâm tiểu đường và trung tâm bệnh lý tuyến vú.
Là thành viên Tập đoàn Y tế Thomson Singapore, FV có thêm nguồn lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ y tế hàng đầu châu Á. Khát khao của anh là giúp FV trở thành đầu mối y khoa quan trọng trong khu vực.
Dù bận rộn, BS Sơn vẫn giữ nhiệt huyết cao nhất nhờ được làm việc mình yêu thích. “FV là nơi duy nhất mà tôi và đồng nghiệp được hành nghề trong sự an nhiên, bao hàm nhiều giá trị, trong đó có việc cứu người”, anh bộc bạch.
Nguồn: Bệnh viện FV