
Mong một người phụ nữ nhẹ nhàng, sâu sắc, không cần phải quá nổi bật, chỉ cần đủ chân thành, đủ dịu dàng để mở lòng với nhau.
Chào em, người phụ nữ anh chưa từng gặp, nhưng có thể đâu đó, em cũng đang mong được sẻ chia… Anh là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, từng bước qua một lần đổ vỡ. Ly hôn từ năm 2019, con trai anh nay đã 18 tuổi, hiện sống cùng mẹ cháu. Hiện anh sống và làm việc tại Hà Nội. Công việc ổn định, thu nhập tạm đủ để sống, để yêu thương và chăm sóc, không dư dả nhưng đủ đầy để không thấy thiếu.
Anh thích nghe nhạc Trịnh, những giai điệu chậm rãi, sâu lắng, đầy chất đời và tình người. Anh cũng yêu bóng đá, một đam mê đã theo anh từ thuở trai trẻ đến tận bây giờ. Sau nhiều năm sống một mình, anh mong có một người phụ nữ bên cạnh, để cùng chia sẻ những điều bình dị trong cuộc sống: cùng nhau ăn tối, nghe nhạc, đi dạo, hay chỉ đơn giản là lặng lẽ ngồi bên nhau trong một buổi chiều Hà Nội se lạnh.
Anh mong được làm quen với một người mẹ đơn thân sống tại Hà Nội, tuổi từ 38 đến 44. Một người phụ nữ nhẹ nhàng, sâu sắc, không cần phải quá nổi bật, chỉ cần đủ chân thành, đủ dịu dàng để mở lòng với nhau. Anh không tìm kiếm điều hoàn hảo, anh chỉ mong có một người đồng hành – để sẻ chia những niềm vui nhỏ bé, những nỗi buồn thầm lặng, và cùng nhau đi qua những năm tháng còn lại bằng sự trân trọng và yêu thương.
Nếu em đọc những dòng này và thấy trong tim mình có một chút đồng cảm, hãy để lại một lời chào. Biết đâu, giữa thành phố rộng lớn này, chúng ta có thể tìm thấy nhau – không phải để bắt đầu lại, mà là để đi tiếp, cùng nhau.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lê Hùng
- Tuổi: 54 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nam