
Em được đồng nghiệp nhận xét là khá khó tính và kỹ tính, hơi nghĩ nhiều, cũng dễ rơi nước mắt.
“Khi ta thích một người, ta có thể quan tâm đến những người khác và có thể dễ dàng quên. Khi ta yêu một người, ta chỉ muốn chiếm trọn trái tim người đó một cách ích kỷ, rất khó có thể quên được người ta yêu. Nhưng khi ta thương một người, là ta không chỉ đơn thuần thích và yêu người đó, mà còn muốn có trách nhiệm với người đó. Ta muốn bảo vệ, lo lắng và che chở. Ta nhìn người đó bằng cái bao dung hơn, dễ dàng tha thứ hơn… Khi ta thương một người, có khi ta phải chấp nhận làm điều gì đó mà ta không thích để đổi lấy niềm hạnh phúc cho người ta thương. Thương là muốn đi cùng nhau hết cuộc đời”. Có lẽ đoạn văn ngắn này là nói lên tất cả những điều em muốn tìm kiếm bấy lâu nay. Trong tình yêu em không cần anh phải hứa hẹn điều gì lớn lao, chỉ cần anh cũng tìm một người thật lòng để nắm tay đi qua những năm tháng sau này, bình yên mà vững vàng.
Em biết con người chúng ta không ai hoàn hảo cả, mà khi đã thương nhau thì chúng ta lấy cái không hoàn hảo để chấp nhận, thấu hiểu và bao dung. Em nhìn bạn bè lần lượt có những tình yêu đầu đời thật đẹp, rồi họ kết hôn, có con cùng nhau, em ngưỡng mộ họ và cũng tiếc cho chính mình, em không được như họ. Nên đến tận bây giờ em lại phải ngồi đây viết những dòng tâm sự này chỉ để hy vọng ông Tơ bà Nguyệt của VnExpress se duyên cho anh và em. Em từng đi qua một vài mối quan hệ, từng tổn thương, từng học cách chữa lành. Bây giờ, em đủ bình yên để mở lòng, nhưng chỉ cho người thật sự nghiêm túc, không để lấp khoảng trống mà để cùng nhau xây đắp một cuộc đời có anh, có em, có một mái nhà ấm.
Đôi nét về em: em sinh năm 1995, quê em ở An Giang, em chưa kết hôn bao giờ, công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng với mức lương đủ sống, cũng có tiết kiệm phòng thân. Em đang ở trọ nhỏ tại quận 12, công việc của em chủ yếu làm giờ hành chính, thời gian rảnh em dành cho bản thân, cuối tuần đi cà phê, dạo phố cùng một vài người bạn đồng nghiệp, thật sự em không có nhiều bạn bè đâu. Nếu những bài đăng của những bạn/chị/em khác họ được nhận xét là trẻ hơn tuổi thì em ngược lại, em trông có vẻ đứng tuổi hơn một chút nhưng tâm hồn thì đôi khi trẻ con. Em cao 1m59 và chỉ có 46 kg thôi, đang cố gắng cải thiện cân nặng thêm. À em không có hình xăm, cũng không biết uống rượu bia đâu anh nhé.
Về tính cách: em được đồng nghiệp nhận xét là khá khó tính và kỹ tính, hơi nghĩ nhiều, cũng dễ rơi nước mắt. Với người lạ, em ít nói chuyện nhưng người quen, người thân hoặc dò cùng tần số thì em vui vẻ, hoạt bát hơn. Em cần tìm một người đồng hành trong hành trình sắp tới là người trưởng thành, có suy nghĩ chín chắn, bao dung, thấu hiểu và chia sẻ. Mong anh cũng chưa từng kết hôn, quê anh từ TP HCM trở vào miền Nam, có quyết định sống tại TP HCM, công việc ổn định, có chí tiến thủ, có trách nhiệm trong công việc và đặc biệt là có trách nhiệm với gia đình. Anh có thể biết uống rượu, bia nhưng biết điểm dừng, đặc biệt không hút thuốc lá và biết quan tâm đến sức khỏe của mình.
Em cũng tìm người có cùng đam mê cũng như sở thích. Em là người tình cảm, sống nội tâm nhưng cũng hướng ngoại vừa đủ để yêu những buổi cà phê cuối tuần, những lần dạo phố không mục đích, những chuyến đi xa để gom góp thêm kỷ niệm. Em thích chụp ảnh, không phải vì muốn sống ảo mà vì muốn lưu giữ những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, những lúc em thấy mình thật sự đang sống. Nếu anh đang ở đâu đó trong những dòng chữ này, em mong rằng mình có thể gặp nhau, không phải để yêu vội mà để thương lâu. Em đợi thư anh.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Kim Ngân
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ